Dạo một vòng ngôi chợ "thứ gì của Campuchia cũng có" giữa Sài Gòn

Chợ Lê Hồng Phong nằm trong con hẻm 374/5 thuộc Phường 1 ( Q.10 – HCM) được mọi người gọi với cái tên đặc biệt là chợ Campuchia. Vì ở chợ này, người ta có bán đầy đủ các sản vật, thực phẩm và các đặc sản món ăn đến từ xứ chùa Tháp.
Dạo một vòng ngôi chợ
Dạo một vòng ngôi chợ
Dạo một vòng ngôi chợ

Các cửa hàng bán các loại thực phẩm có nguồn gốc từ Campuchia

Được hình thành từ những năm 70 của thập kỷ trước, chợ Lê Hồng Phong trở thành khu chợ của những người có gốc Campuchia sau những lần di cư  từ xứ sở Chùa Tháp sang Sài Gòn. Họ quần tụ về Q. 10 (HCM)  để sinh sống và kinh doanh, buôn bán lẻ những nhu yếu phẩm, sản vật và các đặc sản món ăn phục vụ cho người Campuchia lẫn người Việt.

Mặc dù, khuôn viên chợ khá nhỏ những không khí luôn nhộn nhịp từ sáng sớm cho tới khuya. Là điểm đến hấp dẫn của những người Campuchia sinh sống và làm việc tại Sài gòn và người Việt yêu thích những  món ăn đặc sản được chế biến bằng  nguyên liệu đến từ Campuchia.

Dạo một vòng ngôi chợ

Cửa hàng Tư Xê , một trong những của hàng của người Campuchia lâu đời nhất tại chợ

Những sản vật phổ biến nhất ở chợ là loại thực phẩm sấy khô được đánh bắt biển Hồ Phnom Penh như cá trèn, cá tra, cá lóc, ếch… được các đầu mối mang từ Campuchia sang với  giá rất rẻ từ 50 đến 100 ngàn/kg.

Tư Xê là cửa hàng kinh doanh thực phẩm Campuchia và bán bún Num Bo Chóc ( Bún Campuchia)  đã có 3 đời gắn liền với khu chợ này chợ cho biết “ Ông nội từ Campuchia sang Sài Gòn làm ăn kinh doanh, khi chuyển đến Q.10, cửa hàng Tư Xê chỉ bán những sản vật, thực phẩm đến từ nước Campuchia nhằm phục vụ cho người con xa quê hương đến nay cũng được ba đời rồi”.

Dạo một vòng ngôi chợ

Cá chèn một loại cá đặc sản ở Biển Hồ được sấy khô

Bún  Num Bo Chóc được xem là món ăn đặc sản và phổ biến của đất nước Chùa Tháp, được cửa hàng Tư Xê bán với giá từ 30 ngàn – 40 ngàn/ tô, được xem ở món ngon nhất chợ này. Không chỉ những người Campuchia đến ăn  Bún Bo Chóc của Tư Xê để đỡ nhớ “hương vị quê hương” mà những người Việt ở khu vực lận cận thường xuyên đến thưởng thức loại bún đặc biệt của nước bạn.

Dạo một vòng ngôi chợ
Dạo một vòng ngôi chợ
Dạo một vòng ngôi chợ

Các món ăn nổi tiếng của đất nước Chùa Tháp: Phá lẩu, chè bí, chuối bếp nướng...

Ngoài ra, chợ Campuchia lôi cuốn bởi những ẩm thức như chè bí, phá lẩu, chối nếp nướng, các loại dưa muối, mắm, Ba khá mang đậm hương vị ẩm thực của người Khmer.

Chợ Campuchia trở thành nét văn hóa độc đáo giữa lòng Sài Gòn, một phần không thể tách rời trong nền văn hóa đa dạng như Việt Nam.

Dạo một vòng ngôi chợ
Dạo một vòng ngôi chợ
Dạo một vòng ngôi chợ
Dạo một vòng ngôi chợ
Dạo một vòng ngôi chợ
Dạo một vòng ngôi chợ

Nhiều sản vật và đặc sản của xứ Chùa Tháp thu hút đông đảo người dân tới thưởng thức

Sỹ Đồng

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !