Đánh cá mang về quê làm quà, 2 vợ chồng tử vong
Người dân hiếu kỳ đến xem cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. |
Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 23/1, khi đó hai vợ chồng anh Lượng và chị Lý (quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa) làm thuê cho ông Trần Văn Huân, chủ hồ Huê, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đánh cá mang về quê làm quà. Tuy nhiên, khi người chồng đang lom khom giăng lưới thì bất ngờ người vợ bị ngã xuống hồ. Người chồng thấy vậy, lao xuống hồ cứu vợ nhưng không được, khiến cả hai vợ chồng tử vong.
Ngay sau khi phát hiện hai vợ chồng chết đuối ở dưới hồ, người nhà và chủ đã thuê đội thợ lặn tìm kiếm xác hai vợ chồng, sau nhiều nỗ lực tìm kiến xác người chồng được tìm thấy vào lúc 9h sáng 24/1, xác người vợ tìm khó khăn hơn nên đến 15h chiều cùng ngày mới thấy.
Khu vực vớt được xác người vợ chiều nay 24/1. |
Theo một số người dân gần khu vực này cho biết, anh Lượng (SN 1974), vợ tên Lý (SN 1982). Hiện tại gia đình anh chị có hai cháu nhỏ, con lớn 12 tuổi, con út 7 tuổi. Khu hồ hai nạn nhân xấu số bị chết rộng khoảng 1ha, có chiều sâu khoảng 2m. Trước đây, khu vực này người dân lấy đất đóng gạch nên tạo thành một cái hố sâu.
Theo ông Nguyễn Viết Ân, Phó chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam, sáng 24/1, khi biết thông tin chính quyền địa phương đã ra phối hợp với người dân tìm kiếm thi thể hai nạn nhân. Đến 9h sáng, thi thể người chồng được tìm thấy, 15h chiều thi thể người vợ được người dân tìm thấy ở gần cuối hồ. Ngay sau khi nhận được tin báo công an phường Lĩnh Nam đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Đến chiều cùng ngày công tác pháp y đã được tiến hành.
Cũng theo ông Ân thì vợ chồng anh Lượng ra làm thuê cho chủ hồ - ông Nguyễn Viết Huân được 4 năm nay. Hàng ngày, hai vợ chồng cắt cỏ nuôi cá và chăn nuôi lợn. Hiện tại khu hồ sông Huê do gia đình ông Nguyễn Viết Huân đã hết hạn hợp đồng thuê.