"Đang xác minh thủ phạm là người trong hay ngoài BV"

Như Infonet đã thông tin, một bé trai đã bị mất tích bí ẩn tại BV Phụ sản T.Ư sáng 3.11 khi mới được 3 ngày tuổi. Sự việc đáng tiếc này có phải do người nhà sản phụ chủ quan, hay công tác an ninh của BV có vấn đề?

"Đang xác minh thủ phạm là người trong hay ngoài BV"

"Mất bò mới lo làm chuồng"

Có mặt tại BV Phụ sản Trung ương (BV) sau vụ việc gây chấn động dư luận, chúng tôi chứng kiến cảnh an ninh được thắt chặt sau khi vụ mất tích bí ẩn của cháu bé sơ sinh được 3 ngày tuổi. Những người muốn vào BV đều phải xuất trình giấy tờ.

Trong khi đó, theo quan sát của PV, những người mặc áo blu trắng đều có thể tự do ra vào cổng, đi lại trong khuôn viên bệnh viện cũng như phía khu nhà hậu sản. Vậy phải chăng kẻ xấu đã lợi dụng sơ hở này của BV để bắt cóc cháu bé?

Vụ trẻ mất tích: An ninh bệnh viện có vấn đề?

Người nhà nạn nhân bức xúc, vây kín phòng trực của bệnh viện. Ảnh: MN

Trả lời báo chí về việc liệu công tác an ninh ở BV quá buông lỏng, nên việc bế một cháu bé sơ sinh qua cổng dễ dàng, ông Nguyễn Viết Tiến thừa nhận rằng không thể kiểm soát hết được giấy tờ ra viện. Bởi theo ông Tiến, cũng có những trường hợp ra viện nhưng không có giấy vì chưa hoàn cảnh khó khăn chưa thanh toán viện phí, hoặc thấy ngày đẹp thì xin về, mấy ngày sau mới đến làm thủ tục.

Cũng theo ông Tiến, bảo vệ cũng không thể mở cửa xe ôtô ra kiểm tra được, vì như thế sẽ gây dị ứng cho bệnh nhân và người nhà. “Nếu như trường hợp họ có ý đồ xấu, họ cho vào cốp xe thì không ai có thể biết được” - ông Tiến nói.

Ngay cả việc giao cho cán bộ phụ trách khoa, phòng bế trẻ đi khám, xét nghiệm theo ông Tiến là hoàn toàn bình thường, chặt chẽ. “Không chỉ BV Phụ sản Trung ương làm như vậy, mà nhiều BV phụ sản khác cũng đã làm thế” - ông Tiến cho biết.

Đề cập đến những giải pháp để hạn chế một cách tối đa như sự việc đáng tiếc như trên xảy ra, ông Tiến cho rằng không dễ dàng gì. Ông Tiến đặt tình huống: Nếu gia đình sản phụ có mâu thuẫn dẫn đến trả thù, hoặc có thể là bắt cóc tống tiền… thì thủ đoạn của họ cực kỳ tinh vi, khó lòng nhận biết được.

Thủ đoạn bắt cóc tinh vi

Thay mặt BV trả lời những bức xúc từ phía người nhà nạn nhân, ông Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết “mất một cháu bé sơ sinh mới 3 ngày tuổi, đó là chuyện lần đầu tiên xảy ra tại BV chúng tôi từ trước đến nay. Bản thân mỗi cán bộ y bác sĩ chúng tôi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi bế con cháu của các ông, các bà trên tay cũng như bế con em mình. Bản thân tôi giờ cũng đã là ông nội, chúng tôi nói chuyện đó với sự xúc động thực sự, chúng tôi cũng đau buồn như gia đình sản phụ…”.

Ông Việt cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, BV đã báo công an và cơ quan điều tra đã lập tức vào cuộc. Phía cơ quan điều tra đã xác định đây là một vụ trọng án với thủ đoạn bắt cóc rất tinh vi. Phía BV cũng đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, tin vào năng lực tìm kiếm của cơ quan điều tra và hy vọng sẽ sớm tìm được cháu bé trong thời gian nhanh nhất.

Trước yêu cầu đòi hỏi được giải thích kỹ hơn về các tình tiết của vụ việc, ông Việt cho biết: “Gia đình cháu bé có yêu cầu BV trả lời bằng văn bản, nhưng đây là vụ trọng án và cơ quan điều tra đang làm việc nên chúng tôi không thể trả lời được. Bản thân tôi từng là một người lính nên tôi nói bằng lương tâm và danh dự của mình, còn bây giờ chưa tìm được thủ phạm bắt cóc cháu bé thì chưa thể nói gì được”.

Ông Việt nói thêm: “Việc gia đình hỏi tại sao lại có bác sĩ giả danh vào bế cháu bé đi trong thời gian hành chính, hiện chỉ có thể trả lời rằng cơ quan điều tra đang sử dụng, điều tra khoảng thời gian này để xác minh xem tội phạm là nội (người trong BV) hay ngoại (người ngoài BV)”.

Những câu trả lời này của ông Việt không nhận được sự đồng thuận của đình bệnh nhân. Trả lời câu hỏi này, ông Việt nói: Không chỉ phía gia đình không thỏa mãn mà BV cũng chưa thỏa mãn bởi hiện vẫn chưa bắt được thủ phạm. BV không thoái thác trách nhiệm nhưng trách nhiệm đến đâu phải sau quá trình điều tra, do cơ quan điều tra kết luận. “Lúc này không phải là lúc đổ lỗi cho ai, cá nhân nào mà phải phối hợp với cơ quan điều tra để truy tìm tội phạm” - ông Việt kết luận.

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan điều tra cho biết, CATP phối hợp với CA quận Hoàn Kiếm và các cơ quan liên quan đang tích cực làm việc, thu thập tài liệu cũng như triệu tập đầy đủ các nhân chứng để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc, tìm lại cháu bé trong thời gian sớm nhất.

MINH NHẬT

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !