Dân Hà Nội cũng khám chữa bệnh vượt tuyến

Không chỉ dân các tỉnh không tin tưởng y tế tuyến dưới, mà ngay giữa Hà Nội, hầu hết các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Hà Nội hiện trong tình trạng đìu hiu, vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng chen lấn, xô bồ tại các bệnh viện.

Dân Hà Nội cũng khám chữa bệnh vượt tuyến

Quanh các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Bệnh viện K, Phụ sản Trung ương, bãi trông xe chật kín. Thậm chí người bệnh không gửi được xe phải ra về.

Trong khi đó, tại các trạm y tế phường khu vực nội thành khá thưa vắng người tới khám bệnh. Nhiều nhân viên rảnh rỗi ngồi tán ngẫu trong giờ làm việc.

Dân Hà Nội cũng ham khám chữa bệnh vượt tuyến

Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, nhiều bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang (Ảnh chụp tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Ảnh: PT

“Bệnh nhân ít khi đến khám tại trạm y tế vì họ lo ngại thiếu trang thiết bị. Trạm chỉ đông đúc những hôm tiêm vacxin cho trẻ, nhưng giờ nhiều gia đình cũng cho trẻ đi tiêm dịch vụ ở các trung tâm y tế lớn rồi”. Một y tá tại trạm y tế phường Cống Vị - Ba Đình nói.

“Trạm có đầy đủ phòng khám bệnh, phòng tiêm, phòng đông dược, nhưng chỉ những việc nhỏ như đặt thuốc, tiêm, nhiều người cũng tìm ra viện lớn, hay phòng khám tư. Số ít đến đây là những người dân ngoại tỉnh về Hà Nội mưu sinh”, cô y tá cho biết thêm.

Ở khu vực ngoại thành, trạm y tế có chức năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em, nhưng từ nhiều năm nay người dân sống xa trung tâm cũng bắt đầu chọn các bệnh viện lớn, có uy tín để thăm khám, theo dõi và sinh con.

Tất nhiên, những người dân ở nội thành phần lớn không quan tâm tới các chức năng của trạm y tế.

Cô Linh, sống gần trạm y tế phường Thành Công, quận Ba Đình nhận xét: “Chỉ khi bệnh nhân có đầy đủ bệnh án, đơn thuốc về một bệnh cụ thể mang về trạm y tế thì y bác sĩ tại đây sẽ căn cứ theo đơn thuốc đó để điều trị cho bệnh nhân chứ ở trạm không có phòng chuyên khoa, trang thiết bị thiếu, nên có thể khám cũng không ra bệnh”.

“Dù ở gần trạm y tế phường nhưng mỗi lần khám tôi thường ra bệnh viện tư vì vào các bệnh viện chuyên khoa như Phụ sản hay các bệnh viện có khoa phụ sản như Bạch Mai thường rất đông, phải chờ đợi khá lâu. Khám tư rất tiện, giờ dịch vụ y tế ở các bệnh viện tư cực kỳ chu đáo ”, cô Linh chia sẻ.

Dân Hà Nội cũng ham khám chữa bệnh vượt tuyến

Trái ngược với cảnh đông đúc tại bệnh viện, trạm y tế phường luôn trong tình trạng vắng vẻ, đìu hiu Ảnh: PT

“Nói là trạm y tế để chăm sóc sức khỏe cho dân tại phường, nhưng chả mấy người đến khám, cả ngày trạm không có lấy một người hỏi thăm, trạm trưởng, y tá cứ đến làm rồi hết giờ lại về, không rõ duy trì trạm làm gì!”. Bác Hiếu nhà gần trạm y tế phường Thành Công thắc mắc.

Cô Lương Thương (y tá tiêm tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương) cho biết: “Hiện nay nhiều người ra trung tâm tiêm dịch vụ thay vì ra trạm y tế phường như trước, từ những bà mẹ mang thai đến trẻ em. Ngoài những vacxin phòng viêm gan A, B chúng tôi tiêm đầy đủ cả vacxin phòng uốn ván, bại liệt, sởi, quai bị nên người tiêm có thể lựa chọn được thời gian tiêm thích hợp”.

Dân Hà Nội cũng ham khám chữa bệnh vượt tuyến

Trạm y tế phường Láng Thượng nằm sâu trong ngõ và rất vắng vẻ. Ảnh: PT

Không chọn trạm y tế phường làm nơi chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh thông thường, nhiều người dân đến trạm chỉ với mục đích xin giấy khám sức khỏe để hoàn thiện hồ sơ xin việc.

Chị Linh Hạnh (Kim Mã Thượng, quận Ba Đình) có mặt tại trạm y tế phường Láng Thượng bày tỏ: “Hồ sơ xin việc yêu cầu giấy khám sức khỏe, mọi người hay ra viện xin, nhưng ở viện đông, phải chờ đợi mất cả buổi nên tôi ra trạm y tế phường xin. Hai loại giấy đều như nhau cả, cũng chỉ khám qua loa rồi đóng dấu”.

Bên cạnh những trạm khang trang vẫn còn nhiều trạm y tế phường chật hẹp, xập xệ, ẩn sâu trong ngõ, ngách. Nhiều người dân cho rằng, hiện trạm y tế phường, xã ở Hà Nội trong tình trạng không có thì thiếu, có thì thừa!

Phạm Thơm

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !