Đám tang oan nghiệt của người cha thăm con bị đâm chết

Lễ tang của người cha tội nghiệp Trần Trung Hiếu đang được cử hành tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Cái chết của anh Hiếu như từng nhát dao đâm vào tim những người thân còn ở lại và làm trỗi dậy lòng căm phẫn của dư luận.

Đám tang oan nghiệt của người cha thăm con bị đâm chết

Chị Hà, chị gái Hiếu xúc động: “Chuyện xảy ra vẫn còn đó. Điều quan trọng bây giờ là lo cho chu toàn đám tang của Hiếu. Gia đình tôi trong lúc bối rối không muốn nói gì thêm”.

Chị còn tâm sự: “Chỉ tội cho cháu bé, sau này nó lớn lên mà biết chuyện thì thương cho nó lắm!”.

Hiếu và vợ sống ly thân do có mâu thuẫn gia đình. Từ ngày vợ Hiếu và con trai về sống với mẹ ruột, Hiếu thường lui tới thăm con nhưng bị gia đình vợ xua đuổi.

Đám tang oan nghiệt của người cha thăm con bị đâm chết

Nhiều lần, Hiếu đến thăm con nhưng chỉ được gặp con qua song cửa sắt.

Tha thiết nhớ con và mong được gặp con, ngày 14/12/2011, người cha tội nghiệp này đã chia sẻ với cộng đồng mạng một clip về câu chuyện tình phụ tử cảm động của chính cuộc đời mình.

Theo thông tin Hiếu chia sẻ với cộng đồng mạng khi còn sống, gia đình vợ liên tục hăm dọa, hành hung khi Hiếu đến thăm con. "... họ làm mọi cách để ngăn cản, thậm chí còn hăm dọa cả ông bà nội rằng sẽ cho giang hồ đập chết nếu còn dám đến thăm con...".

Đám tang oan nghiệt của người cha thăm con bị đâm chết

Chị Hà cho biết, vụ việc Hiếu bị nhà mẹ vợ đánh chấn thương sọ não hồi tháng 10/2011 là có thật.

Hôm xảy ra án mạng, Hiếu đến nhà mẹ vợ thăm con cùng với một người bạn. Anh rễ Hiếu bức xúc: “Thấy báo chí đăng tin mấy ngày nay cho rằng, Việt chạy vào nhà lấy dao ra đâm thẳng vào hông Hiếu. Nhưng theo lời kể lại của người bạn đi cùng Hiếu thì Trần Minh Việt đã thủ sẵn con dao trong người khi ra ngoài nói chuyện với Hiếu”.

Câu chuyện cảm động về tình phụ tử của Trần Trung Hiếu trên clip:

Đám tang oan nghiệt của người cha thăm con bị đâm chết
Đám tang oan nghiệt của người cha thăm con bị đâm chết
Đám tang oan nghiệt của người cha thăm con bị đâm chết
Đám tang oan nghiệt của người cha thăm con bị đâm chết
Đám tang oan nghiệt của người cha thăm con bị đâm chết
Đám tang oan nghiệt của người cha thăm con bị đâm chết

Tang lễ của người cha tội nghiệp vắng mặt đứa con trai!

Vụ án mạng xảy ra như sau: Khoảng 19 giờ đêm 4/1, Trần Trung Hiếu (29 tuổi) đến nhà mẹ vợ là bà Ngô Thị Hồng, Phó Giám đốc Công ty bột mỳ Bình Đông tại số nhà 29, đường số 5, phường 4, quận 8, TP.HCM để thăm con trai 3 tuổi. Đến nơi, Hiếu và Trần Minh Việt (27 tuổi, em vợ anh Hiếu) sinh ra mâu thuẫn vì việc Hiếu có ý định kiện bà Hồng đã “…cho người dùng hung khí hành hung cho của cháu ngoại đến mức chấn thương sọ não”.

Việt dùng dao dâm thẳng vào hông Hiếu khiến anh bị thương nặng và qua đời khi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5) do mất quá nhiều máu.

Hiện Việt đang bị công an quận 8 bắt giữ để điều tra vụ án.

Ngày 7/1, người cha tội nghiệp Trần Trung Hiếu sẽ được đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Duy Nguyên

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !