Đắk Nông: Cháy phòng làm việc của Phó phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk G’long

Ngày 13/6, lãnh đạo huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, phòng làm việc của Phó phòng Tài chính –Kế hoạch(TCKH) huyện này vừa bị cháy, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều hồ sơ quan trọng, hiện cơ quan Công an đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy..

Tủ đựng hồ sơ bị cháy sém

Theo đó vào khoảng 8h15' sáng 2/6/2018, 2 vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng, Phó chánh văn phòng UBND huyện Đắk G’long trên đường vào huyện làm việc, khi đến cổng cơ quan thì phát hiện trên tầng 3 trụ sở UBND huyện Đắk G’long có khói và lửa.

Anh Hùng đã nhanh chóng chạy vào phía trong sập toàn bộ cầu giao và dùng bình cứu hỏa dập lửa đồng thời cùng vợ thông tin với cơ quan chức năng.

Phần trần của phòng làm việc bị cháy hoàn toàn

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Đắk G’long đã huy động toàn bộ lực lượng để dập lửa, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau ngọn lửa bị khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy đã làm nhiều giấy tờ, hồ sơ và máy móc bị hư hỏng hoàn toàn, trong đó có nhiều hồ sơ về xây dựng cơ bản, và hồ sơ về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Thủy điện Đồng Nai 3.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra, xác minh vụ việc, hiện nay vẫn chưa có kết luận.

ÔngTrần Nam Thuần (áo trắng), PCT UBND huyện Đắk G’Long đang trao đổi với PV.

Làm việc với PV, ông Trần Nam Thuần, PCT UBND huyện Đắk G’Long xác nhận: “Vụ cháy xảy ra tại phòng TC-KH của huyện làm hư hại nhiều vật dụng và thiêu rụi nhiều hồ sơ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản… Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc".

Còn ông Nguyễn Hữu Tấn (Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đắk G’long) cho biết, vụ cháy xảy ra tại phòng làm việc của một Phó trưởng phòng TCKH cùng hai chuyên viên với diện tích khoảng 12m2, nằm ở tầng 3 của tòa nhà làm việc UBND huyện.

“Khu vực này chứa nhiều hồ sơ, tài liệu nên khi ngọn lửa bùng phát đã thiêu rụi khá nhiều bộ hồ sơ. Cụ thể, các hồ sơ liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; hồ sơ đăng ký kinh doanh; nhiều hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng từ năm 2006-2011 của huyện cũng bị cháy, một số hồ sơ và tài liệu không thể khắc phục. Ngoài ra, còn nhiều máy móc, trang thiết bị trong phòng làm việc bị hư hại nặng ước tính thiệt hại về tài sản sau vụ cháy khoảng gần 17 triệu đồng”, ông Tấn thông tin.

Hải Dương

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !