Đắk Nông: Bị xây tường chặn lối vào nhà vì không góp tiền làm đường nông thôn mới

Ngày 7/6, ông Vũ Trọng Tài, Chủ tịch UBND xã Quảng Tín (Đắk R’lấp, Đắk Nông) cho biết, phía xã đang chuẩn bị các thủ tục để tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ bức tường chắn ngang lối đi vào nhà anh Nguyễn Văn Nhất (tổ 8, xã Quảng Tín).

Bức tường được xây chắn lối vào nhà ông Nhất

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 4/2018, nhiều hộ dân đã mua vật liệu tới và tiến hành xây một bức tường bằng đá (cao hơn 1m, dài hơn 10m) chắn ngang lối vào nhà ông Nhất vì lý do… không góp tiền làm đường.

Theo đó, vào cuối năm 2017, xã Quảng Tín vận động 86 hộ dân của tổ 8 xây dựng một con đường dài 600m trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường được triển khai với hình thức vốn Nhà nước 48% và nhân dân đóng góp 52%.

Đến đầu năm 2018, chính quyền và người dân tổ chức làm đường. Theo kế hoạch, mỗi hộ dân ở tổ 8 vận động đóng góp gần 3 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình anh Nguyễn Văn Nhất trình bày hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ nhà anh Nhất mới 7 tuổi lại hay ốm đau nên xin đóng góp 50% và đóng chậm hơn.

Theo anh Nhất, người dân đã không đồng ý với ý kiến anh đưa ra. Do đó, đến ngày 27/4, khi con đường được xây dựng xong, nhiều người ở tổ 8 đã vận chuyển đá hộc, gạch, cát, xi măng đến trước nhà của anh Nhất và tiến hành xây một bức tường đá cao khoảng hơn 1m, dài hơn 10m, chặn cổng ra vào khiến gia đình anh không thể đi trên con đường mới xây dựng.

“Sau khi suy nghĩ lại, tôi thấy việc mình không đóng đủ tiền là sai nên đã xin lỗi bà con và xin đóng đủ 100% số tiền nhưng không được bà con đồng ý. Từ khi bị chắn đường, gia đình tôi buộc phải đi đường vòng qua xã khác rất vất vả”, anh Nhất kể.

Còn theo lãnh đạo UBND xã Quảng Tín, khi có chủ trương làm đường, các hộ dân đã họp bàn và thống nhất đóng góp mỗi hộ gần 3 triệu đồng. Riêng anh Nhất đã có những lời nói không chuẩn mực, không chịu đóng tiền và lấy nhiều lý do. Đến giữa tháng 4/2018, sau khi tuyến đường làm xong, người dân tiếp tục tổ chức họp nhưng anh Nhất vẫn không chịu đóng tiền. Sau đó, người dân đã mang vật liệu tới xây tường, bít lối vào nhà anh Nhất.

Khi nắm thông tin về vụ việc, UBND xã đã xuống lập biên bản, đình chỉ xây dựng. Sau đó chính quyền tiếp tục họp dân, phân tích đúng, sai thì anh Nhất mới đồng ý đóng tiền. Đến ngày 29/5, UBND xã Quảng Tín đã ban hành thông báo, yêu cầu ban tự quản thôn và các hộ dân tự tháo dỡ trong vòng 7 ngày. “Hiện đã hết thời hạn tự tháo dỡ, trong hôm nay UBND xã sẽ ra quyết định cưỡng chế, khắc phục hậu quả”, lãnh đạo UBND xã Quảng Tín cho biết.

Trần Nhân-Hải Dương

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !