Đắk Lắk: Xe quá tải tung hoành trên QL14, thanh tra sở GTVT nói gì?

Sáng ngày 9/7, thông tin từ người dân huyện Ea H’leo cho biết, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe chở cát từ phía tỉnh Gia Lai qua huyện Ea H’leo ra QL14 về hướng TX Buôn Hồ - Đắk Lắk tiêu thụ.

CGST tạm giữ bằng lái của tài xế 3 chiếc xe cát nói trên.

Cũng theo nguồn tin này thì những chiếc xe 3 - 4 chân (giàn lốp, mỗi bên (trái/phải) xe có bao nhiêu giàn lốp là có bấy nhiêu “chân”-PV) nói trên có hiện tượng quá tải rất nhiều, tuy nhiên điều đáng nói là cả tháng nay lực lượng chức năng không hề xuất hiện.

Tiếp nhận thông tin này, ngay trong sáng 9/7, phóng viên một số cơ quan báo chí đã nhanh chóng xuống hiện trường tiếp cận những xe chở cát đang hàng ngày  tung hoành trên QL14.

Khi xe của PV Infonet đang lưu thông trên đường thuộc thị trấn Ea Đrăng hướng xã Ea Sol(huyện Ea H’leo) bất ngờ bắt gặp 3 chiếc xe ben loại 3- 4 chân chở đầy cát chạy ngược chiều, đang ra hướng đường Hồ Chí Minh.

Một trong 3 xe chở cát xuống xuất trình giấy tờ.

Nhóm PV đã âm thầm bám theo đuôi 3 xe cát nói trên, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk nhờ phối hợp. Sau khi nhận điện thoại của PV, lực lượng CSGT đã có mặt, đồng thời ra tín hiệu dừng các xe nói trên.

Những chiếc xe chở cát bị dừng để kiểm tra gồm xe BKS 47C-123.99; 47P – 1597; 47C – 139.96. Cả 3 xe này đều chất đầy cát, nước chảy tràn cả ra đường. Sau khi kiểm tra, CSGT đã lập biên bản những chiếc xe trên và tạm giữ bằng lái của 3 tài xế.

Ở một diễn biến khác, khi dừng 3 xe cát trên thì cân của lực lượng CSGT bị hỏng, PV đã điện báo cho ông Trần Thủ - Chánh thanh tra Sở GTVT Đắk Lắk nhờ phối hợp. Tuy nhiên, ông Thủ cho biết, do tin báo quá bất ngờ nên chưa điều được người xuống cân và hứa sẽ cho kiểm tra ngay tuyến đường mà các xe cát này đang tung hoành.

Ngoài ra ông Thủ còn cho biết, do lực lượng mỏng lại phụ trách nhiều tuyến đường nên việc cân xe tại các tuyến đường cũng phải... theo lịch.

PV
Từ khóa: Huyện Ea H’leo Gia Lai Buôn Hồ Đắk Lắk xe chở cát xe quá khổ xe quá tải Tung hoàng Tàn phá đường CSGT tỉnh Đắk Lắk

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !