Đắk Lắk: Thanh niên tự cắt cổ, rạch bụng tại nhà vì ám ảnh những cơn mơ

Cho rằng bị “người âm” sai khiến nên anh Đ. đã tự lấy dao cắt cổ, rạch bụng tự tử nhưng rất may được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau 7 ngày điều trị nạn nhân đã thoát chết.

Sự việc hy hữu xảy ra vào khoảng 16h30’ ngày 9/1 tại xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Người tự dùng dao cắt cổ, rạch bụng mình tên Hoàng Văn Đ. (28 tuổi) ở Buôn Bon 1, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ.

Đắk Lắk: Thanh niên tự cắt cổ, rạch bụng tại nhà vì ám ảnh những cơn mơ - ảnh 1

Nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Vào thời điểm trên, chị N. (26 tuổi, vợ anh Đ.) đi đón con về tới nhà thì bàng hoàng phát hiện chồng nằm bất tỉnh bên vũng máu, cổ và bụng có nhiều vết cắt, trên cổ máu vẫn đang tuôn xối xả. Quá hoảng sợ, chị hô hoán hàng xóm đưa chồng đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Tại bệnh viện, Bác sĩ Nguyễn Đức Thanh – Trưởng kíp mổ khoa ngoại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết: Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, khí quản bị đứt, mỗi khi thở, máu phun ra từ vết cắt ở cổ, còn vết cắt ở bụng bị rạch sâu làm lòi ruột, mất máu, tụt huyết áp.

“Nguy hiểm hơn nữa, khi đưa vào phòng mổ, tim của nạn nhân đã ngừng đập, chúng tôi đã phải làm các biện pháp sốc tim, đặt ống nối khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực.... Chỉ cần chậm vài phút là bệnh nhân đã tử vong” – bác sĩ Thanh chia sẻ.

Chị N. cho biết, anh Đ. là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Từ trước tới nay chưa hề xảy ra mâu thuẫn hay làm mất lòng ai. Hôm xảy ra sự việc, buổi sáng vợ chồng vẫn đi làm rẫy bình thường.

“Không hiểu vì sao chồng tôi lại tự tìm đến cái chết như vậy. Khi chồng qua cơn nguy kịch, tôi đã ngồi tâm sự và hỏi chồng tại sao lại làm như vậy thì anh nói trước đó 2 ngày anh luôn mơ thấy có người đưa dao và nói tự đâm vào người còn những chuyện khác thì anh không nhớ gì. Kể từ đó anh bị mất ngủ, rồi ngồi nói lẩm bẩm một mình, ai hỏi cũng không nói” – vợ nạn nhân cho biết.

Còn về phía bệnh viện, ngay sau khi cứu được bệnh nhân đã phối hợp với bệnh viện Tâm Thần tỉnh Đắk Lắk tiến hành hội chẩn. Các bác sĩ đã xác định việc anh Đ. dùng dao tự mình cắt cổ, rạch bụng là do bệnh lý tâm thần (hay còn gọi là chứng hoang tưởng), vì trước đó, bệnh nhân lúc nào cũng suy nghĩ có người đe dọa, muốn mình phải tự sát.
Ý Nguyên

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !