Đắk Lắk: Sông Krông Ana "biến dạng" vì hoạt động khai thác cát

Đoạn sông Krông Ana đã bị “biến dạng” hoàn toàn với hàng chục hố cát sâu hoắm xoáy vào bờ, hàng chục điểm sạt lở kéo dài hơn 200m.

Vào năm 2017, người dân tại xã Đắk Liêng (huyện Lắk) liên tục phản ánh về việc họ bị mất đất sản xuất do HTX Giang Sơn khai thác cát bừa bãi, hút cát sát bờ gây sạt lở trầm trọng.

Một đoạn sông bị sạt, lấn sâu vào đất sản xuất của người dân trên địa phận HTX Giang Sơn từng được cấp phép khai thác (ảnh tư liệu)

Sau khi Infonet đăng tải loạt bài phản ánh vào tháng 5/2017 về những vi phạm trong quá trình khai thác cát của HTX Giang Sơn, Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị UBND huyện Lắk chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND xã Đắk Liêng tổ chức phối hợp, kiểm tra theo nội dung báo chí phản ánh. Nếu HTX Giang Sơn còn tiếp tục vi phạm tình trạng khai thác cát thì phải chịu trách nhiệm và sẽ bị thu hồi giấy phép.

Tuy nhiên, HTX Giang Sơn vẫn tiếp tục để xảy ra vi phạm trong quá trình khai thác cát. Để xử lý những vi phạm nói trên, vào tháng 10/2017, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định thu hồi giấy phép khai thác cát của HTX này.

Đoạn sông bị "biến dạng" vì sạt lở quá nhiều điểm

Sau khi HTX Giang Sơn bị rút giấy phép khai thác cát, sông Krông Ana đoạn từ cầu Giang Sơn đến đầu buôn Mliêng đã yên bình trở lại. Thế nhưng, đoạn sông này đã bị “biến dạng” hoàn toàn với hàng chục hố cát sâu hoắm xoáy vào bờ, hàng chục điểm sạt lở kéo dài hơn 200m.

Những hố cát sâu hoắm xoáy sâu vào bờ

Chính vì vậy, ngày 12/9/2018, ông Y Giang Gry-Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản đề nghị Sở TN&MT cùng UBND các huyện Lắk, Cư Kuin, Krông Ana, Krông Bông chưa xem xét, giải quyết việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực cầu Giang Sơn.

Việc Công ty CP Đoàn Chính Nghĩa dựa vào sổ sách ghi chép của HTX Giang Sơn, tổng hợp số liệu đánh giá trữ lượng từ năm 2011 để trình lên Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk xin cấp phép khai thác cát là không hợp lý.

Trong khi phía Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk chưa cử cán bộ đi khảo sát, đánh giá lại thực trạng sạt lở mà vội trình sang UBND tỉnh xin chủ trương cấp phép khai thác cát cho Công ty Đoàn Chính Nghĩa có phần hơi vội vàng, nôn nóng.

Theo ông Nguyễn Văn Thiềm-Trưởng Phòng quản lý Khoáng sản (Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk), việc đánh giá tình trạng sạt lở dọc bờ sông Sở chưa thực hiện. Tuy nhiên, bờ sông sạt lở do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do lũ vào mùa mưa chứ không hẳn là do khai thác cát.

Ngoài vi phạm khai thác cát, gây sạt lở, HTX Giang Sơn còn chây ì trong việc nộp thuế

Cũng theo ông Thiềm, hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 17 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát. Tuy nhiên, phía Sở đang siết chặt công tác quản lý và đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk đình chỉ 7-8 doanh nghiệp vì có một số vi phạm trong quá trình hoạt động.

Về vấn đề cung vượt quá cầu trong lĩnh vực cát xây dựng trên địa bàn, ông Thiềm cho rằng, theo các số liệu tổng hợp mà phía Sở TN&MT có được, nhu cầu cát xây dựng hàng năm của bà con tại tỉnh Đắk Lắk khoảng 1,200 triệu m3 cát. Trong khi đó, tổng hợp số liệu báo cáo của các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn chỉ khoảng 700m3 cát. Như vậy, nói việc cung vượt quá cầu trong lĩnh vực cát thì không đúng về mặt lý thuyết.

Ngược lại ý kiến của ông Thiềm, một số chủ doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho hay, hiện có quá nhiều đơn vị được cấp phép khai thác cát. Do đó, nguồn cung ngày càng cao, vượt quá nhu cầu cát xây dựng của người dân trên địa bàn.

“Hiện nhiều doanh nghiệp khai thác cát phải hoạt động cầm chừng để khắc phục khó khăn trước mắt, tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Nếu chính quyền tiếp tục cấp thêm giấy phép khai thác cát cho doanh nghiệp khác, những doanh nghiệp hiện tại và doanh nghiệp mới sẽ cùng gặp khó ”, một chủ doanh nghiệp khai thác cát chia sẻ.

Xem clip tàu cát hút sát bờ, gây sạt lở và cảnh hoang tàn trên sông Krông Ana đoạn từng cấp phép cho HTX Giang Sơn
 
Trần Nhân-Hải Dương
Từ khóa: Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Lắk Đoàn Chính Nghĩa HTX Giang Sơn Khai thác cát

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.