Đắk Lắk: PCT huyện trực tiếp “dẹp” các bãi cát tập kết gần cầu Giang Sơn

Liên quan đến việc khai thác cát trái phép trên sông Krông Ana huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, sáng 21/8, đại diện UBND huyện Cư Kuin và các đơn vị chức năng liên quan cùng PV Infonet đã có chuyến đi thực tế trên dòng sông này.

Ông Võ Tấn Huy trả lời PV báo Infonet tại hiện trường.

Ông Võ Tấn Huy (PCT UBND huyện Cư Kuin) dẫn đầu tổ công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng sạt lở sông trên địa bàn; đồng thời tiến hành khảo sát, đánh giá lại các điểm tập kết cát chưa hợp quy hoạch để có lộ trình giải quyết theo quy định.

Tại một số điểm sạt lở ông Huy đã chỉ đạo trực tiếp cho các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục không để phát sinh mà cụ thể sẽ cho trồng tre vào ngay chỗ sạt lở.

Đối với những bãi cát tập kết hai bên chân cầu Giang Sơn (thuộc địa phận xã Hòa Hiệp, Cư Kuin) của 2 đơn vị là Công ty VLXD Tây Nguyên và HTX Giang Sơn, ông Huy đã chỉ đạo ngay cho cấp dưới tiến hành xử lý như đóng bảng cấm đổ cát trong hành lang an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra kiên quyết ngay lập tức không cho tập kết cát trong những bãi gần cầu mà phải tập kết ở bãi mới cách cầu khoảng 2km đã được quy hoạch.

Còn số lượng cát lớn đang tồn tại ở các bãi ông Huy nhanh chóng chỉ đạo cho Doanh nghiệp một thời gian phù hợp để giải phóng xong và trả lại mặt bằng.

Liên quan đến hàng loạt sai phạm trong quá trình khai thác cát tại HTX Giang Sơn mà báo Infonet liên tục phản ánh trong thời gian qua ông Huy khẳng định: Sai phạm thì đã thấy rõ, tuần này phía UBND huyện sẽ mời lên làm việc và yêu cầu HTX Giang Sơn trong vòng 1 tháng phải tiến hành Đại hội xã viên nếu không được sẽ giải thể HTX này theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Huy, khi giải thể HTX Giang Sơn có 2 hình thức là bắt buộc và tự nguyện, sau khi giải thể sẽ nhanh chóng đề xuất cấp trên rút giấy phép HTX này.

Tàu không số nghênh ngang chở cát trước mặt đoàn công tác

Thời gian vừa qua Báo Điện tử Infonet liên tục có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng khai thác cát bừa bãi tại đoạn sông được cấp phép cho HTX Giang Sơn (từ cầu Giang Sơn xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, đến buôn Mliêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk.

Thâm nhập thực tế, PV ghi nhận tại những điểm sạt lở có rất nhiều "tàu ma" (gọi là tàu không số) ngang nhiên đục khoét lòng sông.

Thậm chí, những con tàu này cố tình xộc thẳng vào bờ ngay những điểm sạt lở để khai thác, khiến hai bên bờ sông bị sụt lún trầm trọng.

Trong quá trình đi kiểm tra cùng UBND huyện Cư Kuin, PV Infonet đã ghi nhận có 2 chiếc tàu không số, không biển hiệu vẫn ngang nhiên chở cát trước mặt PCT huyện Cư Kuin và tổ công tác như chỗ không người.

Theo tìm hiểu, những con tàu không số này chủ yếu lấy cát ngoài khu vực địa phận huyện Cư kuin quản lý, cụ thể là lấy tại các huyện Lắk, Krông Bông và Krông Ana.

Trần Nhân – Hải Dương

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !