Đắk Lắk: Nước tràn đê bao, người dân "bấm bụng" cắt lúa non chạy lũ

Trước sự cố nước tràn qua tuyến đê bao Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk), lực lượng chức năng cùng người dân đã vận chuyển ngày đêm, đắp thêm hàng ngàn bao đất để ngăn nước, cứu 1.000 ha lúa.

Lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực cứu lúa.

Ngày 11/8, ông Nguyễn Minh Đông, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận, hiện tuyến đê bao Quảng Điền đã bị tràn nước, gây ngập khoảng 200ha lúa tại địa bàn xã Quảng Điền.

Trước đó, vào ngày 10/8, khi nhận được tin báo tuyến đê Quảng Điền bị tràn, UBND huyện Krông Ana đã cử lực lượng đến hỗ trợ người dân, vận chuyển hàng ngàn bao tải đất để gia cố lại các đoạn đê bị nước tràn.

Đến đêm 10/8, do trời tối, người dân không thể tiếp tục chắn nước nên sáng 11/8, một lượng nước lớn đã tràn xuống cánh đồng xã Quảng Điền, gây ngập khoảng 200ha lúa. Ngoài ra, khoảng 800ha lúa ở vị trí xa hơn cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trước tình hình này, nhiều hộ dân đã phải cắt lúa non để vớt vát chút công sức đã bỏ ra.

Một số hộ dân phải "bấm bụng" cắt lúa non để chạy lũ.

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào ngày 11/8, hàng trăm người dân đã cùng nhau đào đất, dùng xe công nông, xe máy vận chuyển đất để chặn những điểm nước tràn. Sau nhiều giờ nỗ lực, đã hạn chế được những điểm tràn lớn. Tuy nhiên, mực nước trên sống Krông Ana còn cao và vẫn tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập.

Ngoài xe công nông, xe máy cũng được dùng chở đất để chặn nước.

Cũng trong ngày 11/8, lãnh đạo UBND huyện Krông Ana, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền đã đến khu vực đê bị tràn nước, động viên người dân chống lũ.

Ở dưới đồng, nhiều điểm mực nước đã dâng lên khoảng 1m. Một số hộ dân vẫn cố gắng gặt lúa ngập. 

Theo ông Trần Quang Khải (thôn 1, xã Quảng Điền), hiện có khoảng 30% diện tích lúa đã bị ngập. Nếu tình hình nước không giảm, thiệt hại sẽ càng lớn hơn nhiều lần.

“Năm nay lũ đến sớm, lúa chưa chín nên chúng tôi phải cố gắng giữ đê, bảo vệ diện tích lúa còn lại. Bà con nơi đây chủ yếu sống nhờ đồng lúa này, nếu nước ngập quá, không ít hộ phải lâm vào cảnh nợ nần”, ông Khải chia sẻ.

Nhiều đoạn trên tuyến đê bao Quảng Điền đã bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

Trao đổi với PV tại hiện trường, ông Võ Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Điền cho biết, mấy năm trước, lũ thường đến muộn, khi người dân đã thu hoạch lúa xong. Năm nay, lũ đến sớm, đa số diện tích lúa mới chín được 20-30%, gây thiệt hại rất lớn đối với bà con nông dân.

Được biết, công trình đê bao Quảng Điền có tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Sau vài năm đưa vào sử dụng, tuyến đê này đã có nhiều điểm sạt lở, xuống cấp trầm trọng.

Clip: Đê bao bị tràn, hàng trăm hecta lúa có nguy cơ mất trắng.


Trần Nhân
Từ khóa: Lũ lụt Đê bao Quảng Điền Gặt lúa non Krông Ana Đắk Lắk

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !