Đắk Lắk: Chìm thuyền trên sông Krông Ana, 1 người tử vong
Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể ông Việt. |
Chiều 10/12, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực tìm kiếm một người đàn ông gặp nạn, bị nước cuốn trôi mất tích từ sáng 9/12.
Danh tính nạn nhân được xác định là ông Cao Quốc Việt (61 tuổi, quê Thanh Hóa). Trước đó, khoảng 8h sáng 9/12, ông Việt và một người bạn dùng thuyền máy đi qua sông Krông Ana (đoạn qua xã Ea Na, huyện Krông Ana) để lên trung tâm xã. Khi thuyền vừa đi được một đoạn thì xảy ra sự cố khiến đuôi thuyền chìm xuống.
Sự cố xảy ra, cả hai người trên thuyền bị rơi xuống sông nên cố gắng bơi sang bờ sông thuộc xã Buôn Choah (Krông Nô, Đắk Nông) nhưng chỉ có một người thoát nạn, ông Việt đuối sức nên bị nước nhấn chìm khi cách bờ khoảng 10m.
Sau khi biết tin, người dân đã báo cơ quan chức năng hỗ trợ, đồng thời tự dùng thuyền tìm kiếm suốt buổi sáng 9/12. Đến sáng 10/12, hàng chục chiếc thuyền lớn, ca nô, xuồng cao tốc của các cơ quan chức năng chạy dọc tuyến sông khoảng 10km để tìm kiếm thi thể ông Việt nhưng chưa có kết quả.
Theo ông Nguyễn Đức Thái - Phó trưởng Công an xã Ea Na, có khoảng 60 cán bộ chiến sĩ Công an và người dân tham gia tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do khúc sông này nước chảy rất mạnh nên công tác tìm kiếm khá khó khăn.
Theo người thân, ông Việt quê ở Thanh Hóa, mới vào thôn Quỳnh Ngọc 2, xã Ea Na thăm bạn được vài ngày thì gặp nạn.
Thống kê trong 10 ngày đầu tháng 12, tại tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 3 vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người thiệt mạng. Trước đó, chiều 6/12, anh Phạm Công Huân (23 tuổi, trú khối 2, thị trấn Ea Knốp) cùng một số người bạn lên khu vực đập tràn tại thị trấn Ea Knốp để nhậu. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh Huân nói xuống suối tắm cho mát, sau đó anh bị trượt ngã xuống suối sâu và mất tích.
Cùng ngày, vào lúc 15 giờ ngày 6/12, hai em Mai Văn Tin và Ngô Văn Bình (học sinh lớp 7, Trường THCS Lê Đình Chinh, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana) đi xe đạp đến khu vực sông Krông Ana, đoạn giáp ranh thôn 1 và thôn 6 xã Bình Hòa, huyện Krông Ana để chơi. Tại đây, hai em đã để xe đạp trên bờ, xuống mép sông chơi nhưng không may bị nước cuốn trôi.
Hiện tại, Đắk Lắk đang vào mùa mưa, nước sông, suối trên địa bàn dâng cao nên bà con phải rất cẩn trọng để bảo đảm an toàn cho bản thân.