Đại gia vàng không xin làm khu du lịch tại “biệt phủ” trái phép trên núi Hải Vân

Đó là khẳng định của ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, với PV Infonet chiều 19/6 sau khi có các thông tin báo chí cho rằng “đại gia vàng” Ngô Văn Quang xin làm khu du lịch tại khu “biệt phủ” xây dựng trái phép trên núi Hải Vân!

Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng xác nhận, giữa tháng 6 vừa rồi có nhận được đơn của ông Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty TNHH Vàng Phước Minh, Quảng Nam) do TP chuyển xuống có liên quan đến khu “biệt phủ” 100 tỉ đồng xây dựng trái phép ở khu vực rừng Hải Vân và đã bị chính quyền TP Đà Nẵng buộc tháo dỡ (Infonet đã đưa tin).  

Đại gia vàng không xin làm khu du lịch tại “biệt phủ” trái phép trên núi Hải Vân - ảnh 1

Theo Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng, không có chuyện "đại gia vàng" Ngô Văn Quang xin làm khu du lịch tại khu "biệt phủ" này. Hiện khu "biệt phủ" đã tháo dỡ 80% các hạng mục công trình (Ảnh: HC)

Tuy nhiên ông Đàm Quang Hưng khẳng định hoàn toàn không có chuyện đơn của ông Ngô Văn Quang xin được làm khu du lịch tại khu “biệt phủ” xây dựng trái phép nêu trên. Việc một số báo chí đưa tin chưa chính xác hoặc cố tình “đánh tráo khái niệm” đã khiến dư luận hiểu không đúng về vấn đề này.

Theo ông Đàm Quang Hưng, đơn của ông Ngô Văn Quang xin cứu xét 03 nội dung: Thứ nhất là xin gia hạn thời gian hoàn tất tháo dỡ khu “biệt phủ” trái phép, trước mắt xin tạm giữ lại 02 ngôi nhà để chứa các cấu kiện sau khi tháo dỡ cho đến khi tìm được địa điểm mới để di chuyển. Ông Đàm Quang Hưng cho rằng đề nghị này là hợp lý vì hiện khu “biệt phủ” đã tháo dỡ được 80%, đồng thời các cấu kiện đã tháo dỡ có giá trị cao nên cần có chỗ bảo quản.

Đề nghị thứ hai của ông Ngô Văn Quang là xin chuyển khu vực “biệt phủ” (sau khi hoàn tất việc tháo dỡ) thành nơi làm kinh tế vườn rừng theo mô hình VAC (vườn – ao – chuồng). Theo ông Đàm Quang Hưng, khu vực “biệt phủ” đã được phân loại là “đất khác” (không phải đất rừng đặc dụng) nên ông Ngô Văn Quang xin phép trồng rừng và làm kinh tế vườn tại đây cũng hợp lý. Tuy nhiên ông Quang phải đăng ký với cơ quan kiểm lâm để được hướng dẫn cụ thể theo đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, đề nghị thứ ba của ông Ngô Văn Quang là xin được cho thuê đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất tại một vị trí khác phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn quận Liên Chiểu để ông có thể xây dựng khu du lịch và chuyển toàn bộ các hạng mục, cấu kiện của khu “biệt phủ” về đó.

“Việc xin thuê đất hay chuyển quyền sử dụng đất để xây khu du lịch không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận. Vì vậy chúng tôi đề nghị ông Quang lập dự án cụ thể và gửi hồ sơ lên các cơ quan chức năng của TP như Sở TN-MT, Sở Xây dựng… tiếp nhận và xem xét giải quyết. Hoàn toàn không có chuyện ông Ngô Văn Quang gửi đơn xin làm khu du lịch trên khu đất “biệt phủ” như một số báo đã đưa tin!” – ông Đàm Quang Hưng nhấn mạnh.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !