Đã xác định nguyên nhân nữ sinh tự tử ở ĐH Thăng Long

Do bị trầm cảm, học lực yếu nên nữ sinh bị “đúp” một năm kèm theo sự bi quan, chán chường nữ sinh này đã lên tầng 9 của giảng đường trường Đại học Thăng Long để nhảy xuống đất tự vẫn.
Đã xác định nguyên nhân nữ sinh tự tử ở ĐH Thăng Long - ảnh 1

Đại học Thăng Long nơi có nữ sinh nhảy lầu tự vẫn (Ảnh: Xuân Hải)

Liên quan đến cái chết của nữ sinh nhảy từ tầng 9 Đại học Thăng Long hôm 31/3, trao đổi với báo chí ngày 2/4 Thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, nguyên nhân vụ nữ sinh tự vẫn là do nạn nhân bị trầm cảm.

Ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Trường ĐH Thăng Long đã xác nhận, nữ sinh này là Nguyễn Thị Diệu L (SN 1991, ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội), sinh viên học năm thứ 5, khoa Kinh tế của trường.

Theo ông Thái, đáng nhẽ sinh viên này đã có thể ra trường được hơn 1 năm nhưng do lực học yếu nên phải hoàn thành nốt chương trình còn dở dang có thể là do mắc bệnh trầm cảm, bi quan nên L đã nhảy từ tầng 9 xuống để tự tử. Sau khi biết tin, gia đình nữ sinh đã tới trường và nhận ra đây là con em mình.

Trước đó, khoảng 14h30 phút chiều nay 31/3, bảo vệ của Trường Đại học Thăng Long Hà Nội phát hiện một phụ nữ tử vong tại chỗ do rơi từ trên tầng cao của tòa nhà giảng đường Trường Đại Học Thăng Long Hà Nội xuống đất.

Theo một cán bộ công an phường, nạn nhân khoảng 24 tuổi, không có bất cứ giấy tờ tùy thân, điện thoại nên chưa xác định được danh tính và cũng chưa xác định được nạn nhân tự tử hay rơi xuống đất.

Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an phường Đại Kim, Công an quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.

Cũng trong buổi chiều ngày 31/3, khi biết thông tin rất nhiều phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí đã đến Trường Đại học Thăng để xác minh thông tin và xin gặp đại diện nhà trường về vụ việc trên. Tuy nhiên, dù đã xuất trình thẻ nhà báo nhưng bảo vệ, cán bộ của Trường Đại học Thăng Long đã đứng sẵn ở ngoài cổng không cho bất cứ phóng viên nào được vào trong khuôn viên của trường, ngay cả các sinh viên của trường này cũng phải xuất trình thẻ sinh viên mới được vào.
Xuân Hải

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !