Đã tìm ra manh mối cháu bé mất tích?

“Hiện cơ quan công an đã phát hiện một vụ mua bán trẻ em ngày 3.11, trùng với thời điểm cháu bé con sản phụ Trần Thị Thơm mất tích. Cần phải làm một số thủ tục xét nghiệm mới biết được chính xác” - ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết chiều 7.11.

Đã tìm ra manh mối cháu bé mất tích?

"Đang xác minh thủ phạm là người trong hay ngoài bệnh viện"

Đã tìm ra manh mối về cháu bé mất tích?

Toàn cảnh buổi họp giữa BV, Bộ Y tế và gia đình sản phụ. Ảnh: M.N.

Tại buổi họp giữa đại diện BV Phụ sản Trung ương cùng gia đình sản phụ Trần Thị Thơm, luật sư bảo vệ bị hại và đại diện Bộ Y tế, ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương đã xác nhận rằng cơ quan công an đã tìm ra manh mối của một mua bán trẻ em ngày 3.11, trùng với thời điểm cháu bé con sản phụ Trần Thị Thơm mất tích tại BV Phụ sản Trung ương.

"Bệnh viện phải nhận trách nhiệm về vụ cháu bé mất tích"

Đó là chất vấn của gia đình sản phụ cũng như phía luật sư đưa ra trong buổi họp chiều 7.11. Ông Trần Đức Toàn, đại diện phía gia đình nhắc lại nhiều lần tại cuộc họp, rằng bất luận việc có tìm được cháu bé hay không thì phía BV phải nhận trách nhiệm khi để xảy ra việc cháu bé mất tích.

Mặc dù đã có những thông tin khả quan khi cơ quan công an đã tìm ra manh mối vụ cháu bé bị mất tích, xong gia đình sản phụ Trần Thị Thơm vẫn chưa hết xức bức xúc vì thái độ của BV khi chưa có những động thái cụ thể nào (ngoài sự hợp tác với cơ quan điều tra để tìm kiếm cháu bé) như: tiến hành xử lý kỷ luật ê kíp trực đã để xảy ra sự cố đáng tiếc vừa qua.

Tại cuộc họp, ông Trần Đức Toàn đề nghị phía BV Phụ sản T.Ư phải làm rõ trách nhiệm cụ thể ê kíp trực, lãnh đạo BV. "BV có trách nhiệm như thế nào trong việc để cháu bé mất tích? Ca trực tại BV chịu trách nhiệm ra sao về việc này? Trách nhiệm của lãnh đạo như thế nào?" - ông Toàn nói.

Bà Lê Thị Hoa (bác ruột anh Chiều) cũng chất vấn: Tại sao khi không thấy cháu Trường (tên gọi của cháu bé mất tích) được đưa về với mẹ, gia đình chúng tôi đề nghị BV tìm cháu bé mà các y, bác sĩ luôn trả lời: “Cứ yên tâm chúng tôi sẽ tìm cháu, có mất đâu mà sợ?”. Cũng theo bà Hoa, phía BV chỉ tiến hành vào cuộc khi nhiều giờ liền gia đình nỗ lực tìm kiếm cháu bé nhưng không thấy, dẫn đến việc cháu bé bị bắt cóc.

Ông Toàn tiếp tục đặt câu hỏi, rằng vào thời điểm cháu bé bị bắt cóc (11h), BV đã hết giờ thăm nom, chỉ còn các sản phụ và các y bác sĩ của ca trực, vậy mà BV đã để kẻ lạ vào bế cháu đi. Hơn nữa, người nhà bệnh nhân mong muốn phía BV giải thích về việc cháu Trường đang được điều trị tại đây có thuộc sự quản lý của BV không?

Trả lời những câu hỏi này, ông Nguyễn Viết Tiến, GĐ BV cho biết: “BV không chối bỏ trách nhiệm nhưng phải đợi kết quả điều tra của cơ quan công an. Cơ quan công an có kết luận như thế nào BV sẽ nghiêm túc thực hiện theo đúng như vậy, kiên quyết xử lý hợp tình hợp lý”.

Đã tìm ra manh mối cháu bé mất tích

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Thái, nơi chị Thơm công tác đã khóc nghẹn khi nói về chị Thơm. Ảnh: M.N.

Sau nhiều câu hỏi chất vấn về trách nhiệm của lãnh đạo BV, ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV đã đề nghị bà Trần Thị Tuyết Lan, Trưởng khoa Phụ sản 2 (BV Phụ sản T.Ư) thay mặt trả lời. Bà Lan cho rằng, do thời điểm đó đã muộn nên sau khi tắm cho cháu Trường xong, BV đã đưa cháu đi xét nghiệm luôn rồi mới đưa trả lại cháu bé về cho mẹ cháu. Kẻ gian đã lợi dụng thời điểm này ra tay hành động mà không hề bị phát hiện.

Trước lý giải này, ông Trần Đức Toàn bức xúc cho rằng, lý lẽ bà Lan đưa ra hoàn toàn đối lập với những gì bà Lan đã nhận trước đó. Như thế là bao biện, thanh minh cho cán bộ nhân viên y tế cấp dưới. “Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liệu có hay không sự thông đồng, móc ngoặc giữa nhân viên y tế trong BV với đối tượng bắt cóc cháu Trường?”- ông Toàn đặt câu hỏi.

Không dừng lại tại đó, người nhà sản phụ Thơm tiếp tục chất vấn: Trong buổi họp ngay khi cháu bé mất tích vào chiều 3.11, BV hứa sẽ có câu trả lời. Tuy nhiên, phía gia đình không hề nhận được câu trả lời nào. Đến ngày 4.11, gia đình và BV tiếp tục cuộc họp, phía BV vẫn không nhận trách nhiệm và chỉ trả lời chung chung. Chỉ đến khi gia đình nhờ luật sư vào cuộc thì Giám đốc BV mới chấp nhận cuộc gặp chiều nay. Về điều này, gia đình sản phụ cho rằng rõ ràng BV không tôn trọng gia đình và chậm trễ giải quyết vụ việc.

Tham dự buổi họp chiều nay, ngoài phía gia đình sản phụ và luật sư, còn có đại diện Bộ Y tế, Ban giám hiệu Trường THCS Đồng Thái, nơi chị Thơm công tác. Cô Nguyễn Thị Hồng Thắm - Hiệu trường Trường THCS Đồng Thái đã không kìm được xúc động khi nói về chị Thơm cũng như việc con chị Thơm đã bị mất tích bí ẩn.

“Cả nhà trường bàng hoàng rơi nước mắt khi biết hung tin con trai chị Thơm chưa đầy 2 ngày tuổi bị bắt cóc. Chị Thơm là một giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua tiên tiến, ở trường không mâu thuẫn với bất cứ đồng nghiệp nào. Vậy mà lại xảy ra cơ sự này. Nếu không tìm được cháu bé thì ngày 20.11 năm nay, trường sẽ không có nổi một niềm vui, nụ cười. Chúng tôi vui mừng bao nhiêu khi biết tin chị Thơm sinh cháu trai khỏe mạnh thì lại đau xót bấy nhiêu khi biết cháu bị mất tích. BV hãy bằng hành động cụ thể để tìm ra cháu bé chứ đừng đưa ra những lời hứa suông” - chị Thắm nghẹn ngào nói.

Kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV cho rằng, BV không chối bỏ trách nhiệm nhưng phải đợi kết quả điều tra của cơ quan công an.

Minh Nhật

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !