Dạ tiệc thời trang "Liếc" - Lời chào đẳng cấp từ "Ngôi nhà chung" VFD

Cuối tuần vừa qua, tại showroom đầu tiên của V-Fashion Designers -VFD (B2R6 – Royal City, Hà Nội) đã diễn ra dạ tiệc thời trang “Liếc” sang trọng và ấm cúng, ra mắt 9 bộ sưu tập đến từ 12 nhà thiết kế Việt.

 VFD là thương hiệu mới của Tập đoàn Vingroup được thành lập với sứ mệnh mang các NTK Việt đến gần nhau và cùng gây dựng nền tảng thời trang vững mạnh.

Với sự góp mặt của 12 thương hiệu thời trang nổi tiếng lẫn các thương hiệu non trẻ nhưng không kém phần ấn tượng (I Hate Fashion, 21Six, Benliza designed by Van Ha, Thuý An, Vu Tran Duc Hai, Nii, Linksan design, Chu La, Xuan Le, Up to seconds, Lumos, SOL), dạ tiệc thời trang “Liếc” Fashion Show của VFD là bản hòa ca của màu sắc và âm thanh, mang đến những giai điệu đẹp và lạc quan cho các nhà thiết kế nói riêng và thời trang Việt nói chung.

VFD - ngôi nhà chung của thời trang Việt hứa hẹn sẽ là địa chỉ tin cậy dành cho người tiêu dùng, là cơ hội để mỗi nhãn hàng có thể quảng bá tốt nhất thương hiệu của mình, đồng thời tạo môi trường sôi động cho các NTK học hỏi và trao đổi về kiến thức, xu hướng thời trang.

Không chỉ đặt mục tiêu phục vụ khách hàng trong nước, VFD còn kỳ vọng sẽ đưa thời trang Việt vươn tầm thế giới. Rất nhiều khách quốc tế tham gia buổi tiệc đã tỏ ra vô cùng thích thú với những thiết kế mang đậm nét văn hóa phương Đông nhưng vẫn bắt kịp xu hướng thế giới. Trong hình: NTK Laura Fontan của thương hiệu Chula đang trò chuyện cùng khách.

NTK Đức Hải (áo trắng) chia sẻ: “Có rất nhiều người yêu thời trang đang ở đây để chiêm ngưỡng các BST của các NTK Việt. Đó là sự ủng hộ đầu tiên của khách hàng với VFD, và chắc chắn sẽ còn nhiều sự ủng hộ tích cực nữa dành cho những thiết kế tuyệt vời đậm chất Việt thế này”.

NTK Devon Nguyễn (thương hiệu SOL by Devon Nguyen) cho biết: “Devon rất bất ngờ khi thấy ở TTTM Royal City có khu thời trang quy tụ các NTK trong nước chuyên nghiệp và quy củ như vậy. Trải nghiệm không gian thời trang ấn tượng ấy, Devon quyết định phải đồng hành ngay để cùng các NTK khác tạo nên “ngôi nhà chung” cũng như để khách hàng đam mê thời trang có một địa chỉ tin cậy, chuyên nghiệp, thân thiện hơn”.

“Mặc dù không phải là nơi duy nhất quy tụ các sản phẩm của nhiều NTK Việt nhưng tôi tin rằng với quy mô lớn, được sắp xếp khoa học, lý tưởng để tạo ra không gian mua sắm chuyên nghiệp thế này, VFD chắc chắn sẽ làm cho khách hàng thích thú và hài lòng nhất khi muốn mua những sản phẩm thiết kế cho người Việt đúng nghĩa”, NTK Sandy Đoàn khẳng định. Chị cũng rất vui và hạnh phúc khi màn trình diễn BST Dream Girls của 21Six được khán giả hưởng ứng nồng nhiệt.

Nhóm nhạc Da LAB đem đến những giai điệu trẻ trung, vui tươi của dòng nhạc underground.

MC Phan Anh – khách mời “bất ngờ” xuất hiện trong show thời trang “Liếc”chia sẻ cùng MC – siêu mẫu Phương Mai rằng anh nhận được lời mời từ một NTK của VFD. Anh sẽ đưa bà xã đến VFD ngay khi có thể vì chắc chắn bà xã anh rất thích những mẫu thiết kế đơn giản, thuần Việt mà vẫn tinh tế và cuốn hút tại đây.

Hơn 200 khách mời cùng các nhà thiết kế, người mẫu, người nổi tiếng… đã thực sự thăng hoa trong bữa tiệc thời trang và âm nhạc đẳng cấp. Trong hình (từ trái sang): NTK Dương Trần – chủ thương hiệu Linksan, NTK Vũ Trần Đức Hải, NTK Diego và Laura – chủ thương hiệu Chula, NTK Devon Nguyen – chủ thương hiệu SOL by Devon Nguyen, NTK Sandy Đoàn – chủ thương hiệu 21Six và các đại diện đến từ thương hiệu Up to second, Lumos, I Hate Fashion.

Cùng ngắm nhìn lại một số thiết kế nổi bật trong đêm diễn thời trang “Liếc”:

BST đến từ thương hiệu 21Six và Linksan Design.

BST đến từ thương hiệu Lumos và Xuân Lê.

BST đến từ thương hiệu SOL by Devon Nguyen và Up to Seconds.

BST đến từ thương hiệu VUTRANDUCHAI và I Hate Fashion.

BST đến từ thương hiệu Chu la.

PV

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !