Không chỉ tượng “Đất lành chim đậu” của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng mà hàng loạt tranh, tượng nơi công cộng của Đà Nẵng bị leo trèo, viết vẽ bậy hết sức vô ý thức. Thậm chí có người còn đứng ngay tại khu vực vườn tượng để... đái bậy xuống sông Hàn!
Cuối tháng 4/2017, khi Đà Nẵng khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2017 thì cũng là lúc bức tượng “Đất lành chim đậu” của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng tròn 4 năm được dựng lên ở bùng binh đường Bạch Đằng - 3/2 - Như Nguyệt. Với chiều cao 4,5m, dài 9m, ngang 4m, đây được xem là tượng đá trang trí đô thị lớn nhất Việt Nam ở thời điểm dựng lên. Tượng được ghép từ 6 tảng đá hoa cương Vũng Tàu, có màu trắng xám, với tổng khối lượng 120m3.
Bức tượng "Đất lành chim đậu" của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng đặt tại bùng binhBạch Đằng - 3/2 - Như Nguyệt (Ảnh: HC)
Khối tượng mang hình ảnh những chú chim bồ cầu đang sum vầy trong tổ, biểu tượng cho một TP trẻ, năng động và đáng sống. Đây cũng là tác phẩm lớn thứ 4 của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng tại Đà Nẵng sau các công trình tượng đài Mẹ Nhu, tượng đài 2/9 và đầu rồng của cầu Rồng bắc qua sông Hàn.
Tuy nhiên, thật đáng buồn là hiện nay, tại bức tượng này vẫn diễn ra tình trạng nhiều thanh thiếu niên leo trèo, viết vẽ bậy một cách hết sức vô ý thức. Chỗ viết vẽ bậy này bị xóa chưa hết dấu tích thì lại xuất hiện chỗ viết vẽ bậy khác. Và cảnh những thanh thiếu niên leo lên ngồi trên đầu các chú chim bồ câu là vô cùng phản cảm!
Hàng ngày đều diễn ra cảnh một số thanh thiếu nên kéo tới leo trèo hết sức vô ý thức
Dấu tích viết, vẽ bậy này xóa chưa hết...
thì đã xuất hiện dấu tích viết, vẽ bậy khác!
Từ trường hợp này, PV Infonet lại một lần nữa dạo quanh những nơi đặt tượng trang trí đô thị ở Đà Nẵng và nhận thấy tình trạng viết vẽ bậy đã xuất hiện tràn lan. Nhiều bức tượng, khối đá nghệ thuật đặt trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo chạy dọc bờ Đông sông Hàn, ngay cạnh khu vực đang dựng khán đài, sân khấu của Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2017 đã bị viết vẽ bậy và bôi bẩn đến mức dày đặc.
Nhiều bức tượng, khối đá nghệ thuật đặt ở bờ Đông sông Hàn bị viết vẽ bậy, bôi bẩn đến mức dày đặc!
Tại hầm đi bộ qua cầu Rồng hiện đang trưng bày tác phẩm “Biển gọi” và “Tài nguyên vô giá” thuộc thể loại tranh phong cảnh – hoành tráng của tác giả Trần Hữu Dương và nhóm họa sĩ Tổ Mỹ thuật trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng thực hiện. Với tổng diện tích 149,5 m2 (gồm 2 bức, mỗi bức 35,6m x 2,1m), tác phẩm này được đăng ký xác lập kỷ lục VietKings về thể loại tranh phong cảnh, chất liệu acrylic trên toan có kích thước lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Hầm đi bộ qua cầu Rồng là nơi có nhiều người dân, du khách trong và ngoài nước đi qua. Họ dừng lại đọc những điều cần nhớ trích từ Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch tại Đà Nẵng...
Nhiều du khách trong và ngoài nước đi qua hầm đi bộ này đều thích thú dừng lại thưởng thức, chụp ảnh hai bức tranh thể hiện phong cảnh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, với núi non hùng vĩ, bờ biển mênh mang trải dài, cát trắng lấp lánh, ghềnh đá nhấp nhô, từng lớp sóng xanh tung bọt trắng xóa và nguồn tài nguyên là quà tặng vô giá của thiên nhiên cho cuộc sống con người.
Trong hầm đi bộ này có hai bức tranh phong cảnh hoành tráng của thấy trò trường Cao đẳng Nghệ thuật Đà Nẵng...
Ngay trước mỗi cửa hầm là lời kêu gọi hãy giữ gìn và bảo vệ tranh nghệ thuật
Du khách nước ngoài thích thú thưởng lãm và chụp ảnh hai bức tranh...
Thế nhưng, những bức ảnh họ chụp cũng vô tình ghi lại cảnh tượng hai bức tranh phong cảnh hoành tráng “Biển gọi” và “Tài nguyên vô giá” bị những người vô ý thức viết, vẽ bậy một cách vô tội vạ, dù ở mỗi đầu hầm đi bộ đều đã có treo bảng kêu gọi mọi người “Hãy giữ gìn và bảo vệ tác phẩm tranh nghệ thuật”!
Và họ cũng "vô tình" ghi lại những hình ảnh như thế này!
Và không chỉ dưới hầm đi bộ mà ngay tại khu vườn tượng đối diện chợ Hàn, nơi đặt các bức tượng ưng ý nhất của các nghệ nhân Làng đá mỹ nghệ Non Nước, cũng có những bức tượng bị viết vẽ bậy dù người dân và du khách ở đây lúc nào cũng tập nập. Cùng với đó là những hành vi đáng xấu hổ khác như đứng ngay trong khu vườn tượng đái bậy xuống sông Hàn!
Một số tượng của các nghệ nhân Làng đá mỹ nghệ Non Nước đặt tại vườn tượng ở bờ Tây sông Hàn, đối diện chợ Hàn, cũng bị viết vẽ bậy
Thậm chí có người còn đứng ngay trong khu vực vườn tượng để... đái bậy xuống sông Hàn!
Đà Nẵng sắp bước vào hàng loạt sự kiện lớn trong năm 2017 mà nổi bật là Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2017 sẽ khai mạc vào cuối tháng 4 này và kéo dài suốt 2 tháng; tiếp đó là chuỗi hoạt động tiến tới Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra vào tháng 11.
Các sự kiện lớn này chắc chắn sẽ thu hút rất đông đảo các quan chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước đến với TP này. Họ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những cảnh tượng như vừa nêu?
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.
“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.