Đà Nẵng: Vào bảo tàng chẳng khác gì vào… lò xông hơi!

Đó không phải là nhận định của ai khác mà là của chính ông Hà Phước Mai, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, dù công trình này chỉ mới chính thức khánh thành, mở cửa đón khách được 3 năm!

Như Infonet đã đưa tin, ngày 20/5, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã tiến hành tổng kết chương trình “Hành trình đến với Bảo tàng Đà Nẵng và di tích Thành Điện Hải” được tổ chức từ 26/3/2013 đến 30/4/2014, thu hút tới hơn một vạn rưỡi lượt học sinh đến với các buổi học ngoại khóa về lịch sử ngay tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Vào bảo tàng chẳng khác gì vào… lò xông hơi! - ảnh 1

Các em học sinh cùng các chiến sĩ hải quân tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Bên cạnh nhiều kết quả đáng khích lệ, ông Hà Phước Mai cũng cho biết còn nhiều vấn đề cần bổ sung, khắc phục: Trong đó, ông thẳng thắn chỉ rõ thực trạng về cơ sở vật chất của Bảo tàng Đà Nẵng hiện nay: “Ngôi nhà bảo tàng vào mùa hè quá nóng bức, tham quan xong không khác gì một trận xông hơi bắt buộc. Thầy, trò và cả thuyết minh viên đều ướt đẫm mồ hôi. Điều này cũng gây nhiều hạn chế cho việc tiếp thu của các em học sinh!”.

Trao đổi với PV Infonet chiều 21/5, ông Hà Phước Mai cho biết thêm, dàn máy lạnh của Bảo tàng Đà Nẵng quá yếu, không đủ công suất để phục vụ. Đặc biệt, thiết kế bảo tàng này quá bí, không có hệ thống thông gió tự nhiên như ở nhiều công trình nhà hát, nhà bảo tàng khác, khiến không khí không luân chuyển được. Do vậy, dù hệ thống máy lạnh của Bảo tàng Đà Nẵng đã mở hết công suất thì vẫn không đáp ứng được, nhất là khi có đông người vào thì rất nóng.

Ông Hà Phước Mai nói: “Chúng tôi đã báo cáo vấn đề này cho Sở VH-TT-DL Đà Nẵng và Sở bảo sẽ xử lý trong thời gian tới!”. 

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại hội nghị tổng kết công tác ngành VH-TT-DL Đà Nẵng năm 2013 tổ chức chiều 18/2/2014, ông Trần Quảng Thanh. Phó Giám đốc Thường trực Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cũng đã phản ảnh thêm một thực trạng nữa của công trình Bảo tàng Đà Nẵng:

“Hiện nay công trình Bảo tàng Đà Nẵng đã bị thấm dột tầng mái, rỉ nước xuống các tầng dưới gây ảnh hưởng đến các đai vách và hiện vậy trưng bày; gạch lát nền bị bong tróc, rạn nứt; nền tầng hầm bị thấm và ngập úng ảnh hưởng đến hiện vật trong kho tại tầng hầm!”.

Từ thông tin do ông Hà Phước Mai cung cấp và qua xác minh, PV Infonet được biết, công trình Bảo tàng Đà Nẵng do Viện Kiến trúc (Bộ Xây dựng) thiết kế khi ông Nguyễn Đình Toàn còn làm Viện trưởng (hiện ông đã lên làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng). Và mặc dù là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành Bảo tàng Đà Nẵng nhưng ông Hà Phước Mai cho biết: “Chúng tôi chỉ tiếp nhận Bảo tàng Đà Nẵng theo phương thức “chìa khóa trao tay” chứ không được tham gia ý kiến gì vào quá trình thiết kế, thi công công trình này!”.

Được biết, Bảo tàng Đà Nẵng (ở số 24 Trần Phú, trong khuôn viên di tích quốc gia Thành Điện Hải) mới chính thức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan từ ngày 26/4/2011 đến nay. Với diện tích sử dụng trên 6.000m2 (diện tích trưng bày 3.000m2), tại đây hiện lưu giữ và trưng bày 14.000 tư liệu, hiện vật. Trong đó có nhiều tài liệu, hiện vật gốc có giá trị điển hình về lịch sử, văn hóa, các bộ sưu tập cổ vật quý hiếm lần đầu tiên được đưa ra giới thiệu.

HẢI CHÂU

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !