Đà Nẵng: Từ công viên Quách Thị Trang đến đường Quách Thị Trang

Tên nữ liệt sĩ Quách Thị Trang sẽ được Đà Nẵng đặt cho một tuyến đường dài 1.000m, rộng 7,5m tại quận Cẩm Lệ sau khi đã bỏ tên “Công trường Quách Thị Trang” vốn được đặt cho một công viên ở góc đường Hùng Vương – Phan Châu Trinh từ trước năm 1975

Ngày 4/12, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng cho biết vừa nhận được Tờ trình 9302/TTr-UBND của UBND TP Đà Nẵng đề nghị kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa IX (dự kiến diễn ra từ ngày 11 – 13/12) thông qua Đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP năm 2018.

Công viên Quách Thị Trang nay trở thành nơi hồ nước ô nhiễm ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo đó, trong đợt này các quận, huyện và đơn vị liên quan đề xuất đặt tên cho gần 300 tuyến đường và công trình công cộng. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, tổ chức, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP và nhân dân, Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng TP Đà Nẵng đề nghị đặt, đổi tên cho 180 đường và 03 công trình công cộng.

Trong đó, đặt tên đường 179 tuyến; gồm 10 đường được đặt tiếp; 40 đường đặt theo tên nhân vật lịch sử; 02 đường đặt tên theo địa danh, sự kiện lịch sử; 01 đường đặt tên theo địa danh kết nghĩa; 119 đường đặt tên theo tên làng/xóm xưa kèm số; 07 đường đặt tên theo dự án. Điều chỉnh tên đường cho 01 tuyến. Đồng thời đặt tên cho 03 công trình.

Đáng chú ý, trong đợt này, Hội đồng Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng TP Đà Nẵng đề nghị đặt tên Quách Thị Trang cho đoạn đường dài 1.000m, rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m, có điểm đầu là đường 7,5m (chưa đặt tên), điểm cuối là đường 29/3 (tên đường dự kiến đặt đợt này) thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ.

Chị Quách Thị Trang có pháp danh Diệu Nghiêm, quê ở làng Cổ Khúc, huyên Tiên Hưng (nay là xã Phong Châu, huyện Đông Hưng), tình Thái Bình. Năm 1954, gia đình chị vào sinh sống tại vùng Chí Hòa (TP Sài Gòn). Năm 1963, chị tích cực tham gia trong phong trào đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là trong phong trào học sinh, sinh viên của TP Sài Gòn.

Ngày 25/8/1963, chị Quách Thị Trang có mặt trong đoàn sinh viên, học sinh biểu tình phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm. Cuộc biểu tình do Ủy ban chỉ đạo Học sinh liên trường chỉ đạo, nhằm chống lại quy định “thiết quân luật” của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa.

Đoàn biểu tình bị đàn áp dã man và chị Quách Thị Trang đã bị cảnh sát bắn chết tại Công viên Diên Hồng. Cái chết của chị đã tạo nên một làn sóng phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm khắp trong và ngoài nước.

Năm 1975, chị Quách Thị Trang được công nhận là Liệt sĩ và nơi chị ngã xuống cũng được chính thức mang tên Quảng trường Quách Thị Trang (TP.HCM). Tên chị cũng được đặt tên đường ở TP.HCM, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), tỉnh Quảng Nam…

Trước năm 1975, tên chị Quách Thị Trang từng được đặt cho một công viên tại Đà Nẵng. Đó là công viên Công trường Quách Thị Trang nằm ở góc đường Hùng Vương – Phan Châu Trinh (nay là dự án Danang Center của Công ty CP địa ốc Vũ Châu Long).

Nơi đây, vào ngày 1/4/1966, khoảng 25.000 người đã tập trung tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Thư viện tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) được thành lập ngày 2/9/1975 tại địa điểm này. Nhà Văn hóa Lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) cũng được đặt tại đây...

Tuy nhiên từ sau năm 1975 thì cái tên Công trường Quách Thị Trang không còn. Mái đình được xây dựng tuyệt đẹp ở đây cũng bị phá dỡ. Tuy dù vậy, nơi đây vẫn là khu đất công cộng gần 8.000m2 với 3 mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai – Hùng Vương – Phan Châu Trinh, nhiều cây xanh cho người dân vui chơi, hóng mát, đọc sách, sinh hoạt văn hóa… cho đến khi bị xóa sổ hoàn toàn vào tháng 3/2008 bằng việc khởi công dự án Danang Center.

Sau 10 năm, dự án Trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp cao 35 tầng với tổng mức đầu tư 125 triệu USD này vẫn chỉ là một hồ nước đọng khổng lồ ngay giữa trung tâm TP, lởm chởm cọc sắt, đầy rác và là nơi cho muỗi sinh sôi nảy nở, rất nguy hiểm đối với sức khỏe của người dân chung quanh khu vực, nhất là vào thời điểm dịch sốt xuất huyết có nguy cơ lây lan, bùng phát trên diện rộng ở Đà Nẵng như hiện nay.

Và như Infonet đã đưa tin, trước tình trạng bi đát của dự án Danang Center, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định thu hồi khu đất này để xây dựng công viên công cộng kết hợp bãi đỗ xe ngầm phía Tây nhà hát Trung Vương; đồng thời thu hồi 11.170m2 của dự án Viễn Đông Medirian để xây dựng khu vườn dạo phía Đông nhà hát Trưng Vương.

Việc Đà Nẵng tái đặt tên Quách Thị Trang cho một công trình công cộng trên địa bàn, do vậy, không chỉ là sự ghi nhận gương hy sinh của một người trẻ tuổi cho đất nước mà còn là sự nhắc nhở đối với TP này về việc lựa chọn và thực hiện các dự án!

Trong đợt này, Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng TP Đà Nẵng cũng đề nghị đặt tên nhạc sĩ La Hối (1920 – 1945, quê ở Hội An, Quảng Nam, tác giả ca khúc bất hủ “Xuân và Tuổi trẻ”) cho đoạn đường dài 830m, rộng 7,5m, vỉa hè mỗi bên 4m, có điểm đầu là đường 7,5m chưa đặt tên, điểm cuối là đường 29/3, thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ.

Nhà văn Phạm Duy Tốn (1883 – 1924), nhà thơ chân quê Nguyễn Bính (1918 – 1966), nhà thơ lãng mạn Bích Khê (19116 – 1946), nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp (1914 – 1938, tác giả bải Chùa Hương nổi tiếng), nữ thi sĩ Xuân Quỳnh (1942 – 1988), dịch giả Nguyễn Hiến Lê (1912 – 1984), “Ông Đồ” Vũ Đình Liên (1913 – 1996), nhạc sĩ Hoàng Hiệp (1931 – 2013), tướng tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn (1027 – 2006), nhà báo Trần Kim Xuyến (1921 – 1947), họa sĩ Diệp Minh Châu (1919 – 2002)… cũng được Đà Nẵng đề nghị đặt tên trong đợt này.

HẢI CHÂU

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.