Đà Nẵng: Trời đổ mưa bất ngờ làm đêm pháo hoa “Tình yêu” thêm lãng mạn!

Cơn mưa bất ngờ tối 15/6 đã không thể làm với bớt sức hấp dẫn của đêm thi thứ 3 mang chủ đề “Tình yêu” trong khuôn khổ Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) mà ngược lại còn khiến những màn trình diễn đẹp tựa dải ngân hà của 2 đội Phần Lan và Ý thêm phần lãng mạn!

Nhiều người đã không khỏi lo lắng khi khoảng hơn nửa giờ trước khi đêm thứ 3 của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 (DIFF 2019) chính thức diễn ra, trời bất ngờ đổ mưa ngày càng nặng hạt. Tuy nhiên màn trình diễn của tân binh JoHo Pyro Professional Fireworks AB (Phần Lan) và nhà vô địch Parente Fireworks Group (Ý) không vì thế mà kém phần hấp dẫn.

Các nghệ sĩ "cháy" hết mình trong đêm thứ 3 của DIFF 2019

Ngược lại, chính cơn mưa bất ngờ đã khiến thời tiết vào thời điểm diễn ra cuộc thi trở nên mát mẻ sau nhiều ngày Đà Nẵng bị nung bởi cái nắng gay gắt. Và những hạt mưa lấp lánh còn làm cho đêm thi với diva Hồng Nhung trong chương trình nghệ thuật ấn tượng và những màn trình diễn pháo hoa đẹp tựa dải ngân hà của hai đội Phần Lan và Ý càng thêm phần lãng mạn.

Tiếp nối hành trình “Cội nguồn” và “Mầm sống”, đêm pháo hoa thứ ba với chủ đề “Tình yêu” thực sự là một bản hòa ca tưới mát tâm hồn người xem, khi đưa khán giả bay bổng trong những cung bậc cảm xúc tuyệt vời của tình yêu, qua những khúc ca và điệu vũ của dàn sao hàng đầu Việt Nam, qua âm thanh và ánh sáng biến ảo hết sức tài tình của hai đội pháo hoa Phần Lan và Ý.

Sân khấu đêm "Tình yêu" liên tục “thắp lên ngọn lửa” khát khao cháy bỏng qua các màn trình diễn nghệ thuật của các ca sỹ nổi tiếng như “nữ hoàng EDM” Thảo Trang với ca khúc “Bay lên nhé”, quán quân the Voice 2017 Ali Hoàng Dương với “Tôi nhớ đến em” đầy chất tình, Phương Vy Idol trình diễn “Take me to the river” vô cùng cuốn hút, tiết mục múa dân gian Ý Tarantella uyển chuyển. Đặc biệt, nhạc phẩm bất hủ “L’Italiano” được thể hiện bởi diva Hồng Nhung đã khiến khán giả như được tiếp thêm đam mê và phấn khích.

Màn trình diễn của đội Phần Lan

Bên cạnh chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hai phóng sự về những dòng sông nổi tiếng của Phần Lan và Ý trước mỗi phần trình diễn pháo hoa đã lần lượt đưa khán giả khám phá “đất nước hạnh phúc nhất thế giới” Phần Lan và nước Ý tuyệt đẹp với nhiều công trình kiến trúc, lịch sử có giá trị. Chuyến “du ngoạn” qua màn ảnh khép lại để mở ra hai màn trình diễn nghệ thuật pháo hoa đỉnh cao khiến khán giả tuôn trào xúc cảm.

Tuy là “tân binh” của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội JoHo Pyro Professional Fireworks AB – Phần Lan đã thực sự gây bất ngờ với màn trình diễn pháo hoa tráng. Bằng công nghệ bắn pháo hoa đặc biệt, các pháo thủ đến từ Phần Lan đã tạo nên sự hòa quyện nhịp nhàng của âm nhạc từ rock, metal đến những bài hát cổ điển với các bông pháo đủ hiệu ứng đa dạng. Tất cả đã cống hiến cho khán giả bản giao hưởng tuyệt diệu về tình yêu trên bầu trời Đà Nẵng.

Đặc biệt, JoHo Pyro Professional Fireworks AB sử nhiều pháo hoa đơn, có khả năng tỏa rộng, tạo nhiều góc nhìn khác nhau kết hợp chuyển động theo nhịp điệu âm nhạc để kể câu chuyện thần thoại về người anh hùng Lemminkainen, về tình yêu đôi lứa và tình mẫu tử thiêng liêng bằng ngôn ngữ của pháo hoa và âm nhạc, đưa người xem trải qua đầy đủ cung bậc từ hạnh phúc đến căng thẳng, kịch tính, từ bi thương đến niềm vui vỡ òa của sự hồi sinh, để rồi đọng lại trong lòng một cảm xúc đủ đầy và trọn vẹn của “tình yêu” trong cuộc đời.

Màn trình diễn của đội Ý

Trong khi đó, với bề dày kinh nghiệm hơn 100 năm và từng hai lần đăng quang vô địch cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội Parente Fireworks Group – Ý lại mê hoặc khán giả bằng màn trình diễn mang tên “Drops” mô tả lại hành trình khám phá cội nguồn xúc cảm từ lúc hình thành, được hun đúc và trở nên lớn lao, mạnh mẽ thông qua hiệu ứng, màu sắc, âm thanh đậm chất nghệ thuật.

Họ đã khiến khán giả phải ồ lên thích thú bằng sự hòa quyện giữa âm nhạc đặc biệt và màu sắc của 2.000 quả pháo và hơn 200 công nghệ, hiệu ứng xuyên suốt màn trình diễn. Những bông pháo lung linh của đội Ý bung tỏa nhịp nhàng theo từng phách nhạc rồi chạm tới thẳm sâu mạch nguồn rung động mỗi người, góp phần khiến đêm thứ 3 của DIFF 2019 như một “bộ phim lãng mạn”, nơi tình yêu nảy nở và thăng hoa trong mỗi trái tim khán giả.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 có chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, diễn ra từ 01/6/2019 đến hết 06/7/2019, gồm 05 đêm thi với 05 chủ đề: Cội nguồn (01/6/2019, đội Việt Nam – Nga), Mầm sống (08/6/2019, đội Brazil – Bỉ), Tình yêu (15/6/2019, đội Phần Lan – Ý), Sắc màu (22/6/2019, đội Anh – Trung Quốc), Ra khơi (06/7/2019, đêm Chung kết).

DIFF 2019 đang làm nên một mùa hè sôi động tại Đà Nẵng với các hoạt động đồng hành đặc sắc như: Lễ hội đường phố diễn ra vào tối Chủ nhật hàng tuần từ 2/6 – 7/7, từ 18h00 đến 20h30 trên tuyến đường Bạch Đằng; Cuộc thi nhảy Flashmob “Sóng tuổi trẻ” quy mô toàn quốc và đặc biệt là show diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới “Vũ hội Ánh Dương” tại Sun World Ba Na Hills gồm hai suất diễn mỗi ngày và kéo dài đến hết 30/9/2019 với sự tham gia của hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ quốc tế, được dàn dựng bởi các tên tuổi hàng đầu trong nước và quốc tế.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng pháo hoa quốc tế Ý Phần Lan DIFF 2019 tình yêu

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

Đang cập nhật dữ liệu !