Đà Nẵng: Trao 140 triệu cho gia đình thanh niên xả thân cứu khách bị lạc ở Sơn Trà

Chiều 7/9, bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch quận Sơn Trà đã dẫn đầu đoàn công tác từ Đà Nẵng ra Quảng Trị thắp hương, trao 140 triệu đồng cùng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho vợ con anh Trần Long Khải, người đã tử nạn khi cứu khách bị lạc ở Sơn Trà.

Thượng tá Phan Minh Mẫn (Trưởng Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho hay, lúc 13h chiều nay, bà Trần Thị Thanh Tâm - Chủ tịch UBND quận Sơn Trà dẫn đầu đoàn công tác của quận đã đến thôn Hà Lợi, xã Trung Giang (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) thắp hương cho anh Trần Long Khải (sinh năm 1989), người đã tử nạn khi tìm cách cứu nhóm du khách bị lạc ở khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà (Infonet đã đưa tin).

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Trần Thị Thanh Tâm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng truy tặng anhTrần Long Khải cho chị Phan Thị Trúc Ly (vợ anh Khải).(Ảnh do đoàn công tác cung cấp)

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Quận ủy, UBND, Công an, Bộ chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà và Đảng ủy, UBND, Công an phường Thọ Quang.

Trong dịp này, bà Trần Thị Thanh Tâm đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Sơn Trà truy tặng anh Trần Long Khải vì “đã có nghĩa cử cao đẹp trong tìm kiếm, cứu nạn nhóm du khách bị nạn trên bán đảo Sơn Trà vào đêm 27/8”.

Anh Khải có vợ là chị Phan Thị Trúc Ly (sinh năm 1991) cùng hai con, 1 cháu 4 tuổi và 1 cháu mới 15 tháng tuổi.

Cùng với những lời thăm hỏi, động viên gia đình anh Khải, đoàn công tác cũng đã trao cho vợ anh số tiền 140 triệu đồng gồm 01 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng và 40 triệu đồng tiền mặt.

Số tiền này do lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ… thuộc Quận ủy, UBND, Công an, Bộ chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà; Đảng ủy, UBND, Công an phường Thọ Quang; Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2… tự nguyện đóng góp ủng hộ và tiền thưởng theo quy định kèm theo các Bằng khen, Giấy khen nêu trên. Ngoài ra, còn có sự quan tâm, hỗ trợ của UBND và Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, phát biểu với Infonet sáng 28/8, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà đã nhấn mạnh: “Rất đáng khen ngợi, biểu dương tinh thần lăn xả cứu người của hai công dân đi câu là anh Minh và anh Khải. Nếu họ bàng quan, không quan tâm đến người bị nạn thì họ không phải bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng, khi nghe tiếng kêu cứu dù đêm hôm, mưa gió vẫn lao mình ra Bãi Nghê cứu người.

Theo các thông tin mà chúng tôi nắm được thì hoàn cảnh gia đình của anh Trần Long Khải hiện đang rất khó khăn. Công an quận Sơn Trà đang tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND quận hỗ trợ kinh phí cho gia đình anh Khải để đưa anh về quê an táng”.

Ngày 29/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã gửi thư chia buồn đến gia đình, cha mẹ và vợ con anh Trần Long Khải; bày tỏ lòng tiếc thương trước cái chết của anh Khải, đồng thời ca ngợi sự dũng cảm, sẵn sàng vì người khác của anh Khải là điều vô cùng trân quý.

“Chúng tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với hành động dũng cảm của anh Khải và anh Minh, đặc biệt là trường hợp anh Khải đã quên mình để tìm cách cứu người bị nạn trong đêm tối và địa hình rừng núi nguy hiểm.

Sự dũng cảm, sẵn sàng vì người khác của anh Khải là điều đáng trân quý. Chúng tôi hy vọng gia đình sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này, mong hai con của anh Khải sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc” – thư của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chia sẻ.

Trong thư, UBND TP Đà Nẵng cũng gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng đã sớm có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo, không quản thời tiết mưa gió, đêm tối, nguy hiểm để hỗ trợ, cứu những người bị nạn trên núi Sơn Trà trong đêm 27/8.

“Chúng tôi cũng mong muốn mọi người, nhất là các bạn trẻ, hãy cẩn trọng khi đi tham quan, du lịch tại các địa điểm du lịch nói chung, tại TP Đà Nẵng nói riêng, tuân thủ các biển báo cấm, biển báo nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Các bạn hãy là những du khách, những công dân có trách nhiệm để không còn xảy ra những sự cố đáng tiếc như trường hợp nêu trên” – nội dung thư của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, tại thời điểm đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã gửi 40 triệu đồng, UBND quận Sơn Trà gửi 10 triệu đồng, UBND phường Thọ Quang gửi 7 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Trần Long Khai đưa thi thể anh về quê và lo mai táng cho anh.

Dưới đây là một số hình ảnh mà đoàn công tác từ Quảng Trị vừa gửi cho PV Infonet:

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Trần Thị Thanh Tâm cùng Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà...

và các thành viên trong đoàn công tác quận Sơn Trà thắp hương viếng anh Trần Long Khải.

Đại diện lãnh đạo quận Sơn Trà trao sổ tiết kiệm và tiền do lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quận Sơn Trà đóng góp hỗ trợ gia đình anh Trần Long Khải.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình anh Trần Long Khải.

Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Trần Thị Thanh Tâm tặng bánh trung thu cho các con anh Trần Long Khải.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Quảng Trị Sơn Trà Công an xả thân Đặng Việt Dũng cứu người

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !