Đà Nẵng: Rút ngắn thủ tục, thời gian đăng ký tạm trú cho thuê nhà ở

Ngày 13/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao Công an TP chỉ đạo Công an các quận, huyện nghiên cứu rút ngắn thủ tục, thời gian xác nhận đăng ký tạm trú tại các địa điểm cho thuê nhà để ở

Theo đó, việc rút ngắn thủ tục, thời gian xác nhận đăng ký tạm trú tại các địa điểm cho thuê nhà để ở nhằm tạo điều kiện để chủ nhà cho thuê sớm thực hiện thủ tục đăng ký đề nghị cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà để ở. UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP báo cáo kết quả nghiên cứu về UBND TP và gửi Sở Công Thương trước ngày 1/9.

Nhiều trường hợp người thuê nhà để ở bị chủ nhà lấy tiền điện giá rất cao so với quy định của nhà nước (Ảnh: HC)

Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, cải tiến hồ sơ, thủ tục đăng ký đề nghị cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt bậc thang cho người thuê nhà để ở theo hướng đơn giản thủ tục nhất, báo cáo Sở Công Thương trước ngày 1/9.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND và Công an các quận, huyện; Liên đoàn Lao động TP và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất và định kỳ việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở, và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến tập trung cho các chủ hộ cho thuê nhà để ở về các quy định của nhà nước trong việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các địa điểm cho thuê nhà để ở; quy định về xử phạt vi phạm các trường hợp chủ hộ cho thuê nhà thu sai giá bán lẻ điện theo quy định.

Cùng với đó, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với UBND, Công an các quận huyện, Công ty Điện lực Đà nẵng… hướng dẫn và yêu cầu chủ hộ cho thuê nhà để ở viết cam kết thu tiền điện đúng quy định (có xác nhận của chính quyền địa phương). Sở Công Thương chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo  kết quả thực hiện các chủ trương nêu trên về UBND TP và Bộ Công thương.

HẢI CHÂU

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !