Đà Nẵng: Phát hiện hai gia đình cùng “phối hợp” trộm cắp điện

Ngày 7/6, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho hay vừa phát hiện một trường hợp khá hy hữu: Cả hai gia đình cùng “phối hợp” để trộm cắp điện lên đến 11.000kWh!

Qua quá trình theo dõi, ngày 3/6, Kiểm tra viên PC Đà Nẵng phát hiện hai hộ gia đình ông Lê Hạnh và Lê Hiếu (trú tổ 29, phường Tân Chính, quận Thanh Khê) đã có sự “phối hợp” để cùng lấy cắp điện. Lợi dụng điểm dừng cáp vào trước công tơ gần nhà, ông Hạnh đã trích cáp cả pha lửa, nguội qua ổ cắm để hai gia đình “dùng chung”.

Đà Nẵng: Phát hiện hai gia đình cùng “phối hợp” trộm cắp điện - ảnh 1

Hiện trường vụsử dụng đinh vít đấu trực tiếp vào pha lửa trước công tơ xảy ra tại hộ bà Lương Ngọc Thùy Linh (tổ 30, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) - Ảnh do PC Đà Nẵng cung cấp

Để qua mắt nhân viên điện lực, hai khách hàng này đã dùng các chậu cây cảnh che chắn bên ngoài. Theo PC Đà Nẵng, tuy phương thức sử dụng không mới nhưng thủ đoạn của khách hàng nói trên rất tinh vi và khó phát hiện. Qua bằng chứng xác thực của PC Đà Nẵng, hai gia đình ông Lê Hạnh và Lê Hiếu đã thừa nhận, ký vào biên bản vi phạm với sản lượng điện truy thu trên 11.000kWh, tương đương gần 30 triệu đồng.

Trước đó, ngày 2/6, Kiểm tra viên của PC Đà Nẵng cũng đã phát hiện liên tục hai vụ trộm cắp điện trên địa bàn quận Thanh Khê. Hộ bà Nguyễn Thị Diên Hồng (24 Văn Cao) đã tự ý đảo sơ đồ đấu dây công tơ, kết hợp sử dụng nguội ngoài qua cầu dao đảo chiều để sử dụng “điện chùa”. Qua tính toán, số điện năng bị mất cắp trên 12.000kWh.

Cùng ngày, tại hộ bà Lương Ngọc Thùy Linh (tổ 30 Phường Tân Chính), các kiểm tra viên phát hiện việc sử dụng đinh vít đấu trực tiếp vào pha lửa trước công tơ, thông qua aptomat để sử dụng điện không qua đo đếm hơn 900kWh. Đáng chú ý, tại hiện trường các kiểm tra viên phát hiện đoạn cáp cấp nguồn vào trước công tơ bị khách hàng “xẻ thịt”, rất may hành động liều lĩnh này chưa gây ngắn mạch điện có thể xảy ra cháy nổ.

Như vậy, chỉ trong vòng hai ngày, PC Đà Nẵng đã phát hiện 3 vụ vi phạm sử dụng điện với tổng sản lượng bị mất cắp 24.4000kWh, tương đương gần 65 triệu đồng. Hiện PC Đà Nẵng đã hoàn tất hồ sơ vụ việc, chuyển giao cho Sở Công thương Đà Nẵng để tiếp tục xử lý theo quy định.

HẢI CHÂU

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !