Đà Nẵng: Phải trả lại lối lên xuống biển cho dân!

Đó là yêu cầu của ông Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với các nhà hàng ven biển Mỹ Khê nằm về phía Nam công viên Biển Đông.

Như tin đã đưa, ngày 2/8 vừa qua, Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Đà Nẵng đã họp dưới sự chủ trì của ông Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành uỷ và ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để xem xét các đồ án kiến trúc, quy hoạch trên địa bàn TP.

Đà Nẵng: Phải trả lại lối lên xuống biển cho dân! - ảnh 1
Lối lên xuống biển của người dân và du khách bị nhà hàng Mỹ Hạnh lấn chiếm làm nơi để bàn ghế, dù bạt, nấu nướng...

Tại đây, ông Thái Ngọc Trung, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng cho hay, qua xem xét hiện trạng cho thấy tường kè phía sau dãy nhà hàng này (hướng ra biển) đang rất luộm thuộm, nơi thì đổ bê tông, nơi sơn trắng, nơi lại ốp gạch... không đồng nhất và nhìn từ biển vào rất xấu.

Sau khi tham khảo nhiều bãi biển trên thế giới, Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng đề xuất phương án trang trí cho dãy tường kè này theo hướng ốp sỏi và đá màu tự nhiên để đồng với màu cát biển. Dưới chân kè trồng dương liễu tỉa tán.

Ngoài ra, ở mỗi nhà hàng sẽ có những cách điệu thêm cho có sự đa dạng. Kinh phí 25 - 30 triệu đồng/nhà hàng. Viện Quy hoạch Xây dựng sẽ phối hợp với UBND quận Sơn Trà vận động và hướng dẫn các nhà hàng thực hiện.

Bên cạnh đó, ông Thái Ngọc Trung cho hay, theo quy hoạch thì ở dãy nhà hàng này có 3 lối lên xuống rộng 12m dành cho khách xuống tắm biển. Phía trước các nhà hàng còn có lối đi bộ rộng 9m dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, các lối lên xuống còn nhếch nhác, chưa được đầu tư. Đặc biệt, hiện các nhà hàng mà nhất là nhà hàng Mỹ Hạnh "giăng" chậu cây, dù bạt, bàn ghế, giữ xe máy, nấu nướng... chiếm hết các lối đi bộ, lối lên xuống này.

"Năm 2011, Viện Quy hoạch xây dựng đã trình hồ sơ thiết kế toàn bộ vỉa hè và 3 lối lên xuống ở dãy nhà hàng này, có tường kè, trồng cây, lát gạch... với tổng kinh phí 2,5 tỉ đồng. UBND TP đã phê duyệt hồ sơ, đã chọn nhà thầu nhưng sau đó phải dừng lại vì không được bố trí kinh phí. Vì vậy mà hiện trạng ở đây khá nhếch nhác và người dân, du khách không có lối để xuống biển. Nay nếu TP bố trí kinh phí thì sẽ thực hiện sớm!" - ông Thái Ngọc Trung cho hay.

Đà Nẵng: Phải trả lại lối lên xuống biển cho dân! - ảnh 2
...giữ xe máy và chứa các chậu cây cảnh! (Ảnh: HC)

"Phải nói cho dứt khoát thế này: 3 lối đi bộ phải dành đúng cho người đi bộ chứ các nhà hàng không được lấn ra. Lối đi bộ dành cho dân nhưng cuối cùng ổng xách ghế, xách bàn ra bày bán lung tung, dân không có chỗ xuống biển tắm. Dân đã kêu rồi, cho nên phải lập lại trật tự chỗ đó. Quy hoạch đã có rồi, còn tốn mấy tỉ bạc thì cũng phải làm thôi, mà làm nhanh cho dân xuống tắm biển. Chứ lối đi đã chật rồi mà còn bị lấn chiếm nhếch nhác nữa là không được!" - ông Trần Thọ nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cũng cho rằng phải làm cho đẹp bãi biển Đà Nẵng. Hiện các nhà hàng này nhìn từ phía biển vào rất xấu. Việc xử lý nước thải của các nhà hàng này đã thực hiện rồi, vấn đề bây giờ là phải làm đẹp cảnh quan để khách tắm biển nhìn vào cho đẹp. Phải yêu cầu các nhà hàng trang trí, tổ chức chiếu sáng, cây cảnh cho phía nhìn ra biển chứ không chỉ trang trí ở phía trước.

"Lối lên xuống biển phải ưu tiên dành cho người dân và du khách tắm biển. Trước đây tôi đã kiểm tra, chấn chỉnh nhưng đến nay các nhà hàng lại lấn chiếm trở lại. Như nhà hàng Mỹ Hạnh lấn ra giữ xe máy, nấu nướng, thậm chí khi khách đông quá thì chiếm luôn cả lối lên xuống biển để bày bàn ghế khiến người dân không có đường ra biển. Hôm trước tôi đã chỉ đạo quận Sơn Trà rồi, việc này là phải kiên quyết, không được để lấn chiếm!" - ông Văn Hữu Chiến nhấn mạnh.

Đồng thời ông cho rằng các nhà hàng này đã hưởng lợi quá nhiều rồi nên bây giờ họ không chỉ bỏ tiền ra để trang trí tường kè phía biển mà còn phải đóng góp để xây dựng hoàn chỉnh lối lên xuống biển dành cho người dân và du khách. Vì làm đẹp các lối đi này cũng chính là làm đẹp cho các nhà hàng.

HẢI CHÂU

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !