Đà Nẵng: Nếu họ làm thì một cọng rác cũng không qua mắt được!

Các quán nhậu dùng giàn bạt cỡ lớn bắt vít xuống nền bê tông hay khóa xích vào cây xanh, biến vỉa hè công viên hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung thành “của riêng” nhưng lực lượng quy tắc đô thị không thấy?

Biến vỉa hè, công viên thành “của riêng”!

Sáng 10/3, chúng tôi có dịp cùng Tổ liên ngành 43 (Tổ công tác thường trực thực hiện Chỉ thị 43 của Thành ủy Đà Nẵng về “Năm văn hóa, văn minh đô thị”) đi kiểm tra một số trường hợp vi phạm trên địa bàn phường Thạc Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Vấn đề nổi lên từ cuộc kiểm tra không chỉ là sự vi phạm của các hộ dân mà chính là trách nhiệm của lực lượng quản lý đô thị từ quận đến phường!

Đà Nẵng: Nếu họ làm thì một cọng rác cũng không qua mắt được! - ảnh 1

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, thành viên Tổ liên ngành 43 TP Đà Nẵng chụp ảnh các quán nhậu giăng bạt, bàn ghế lấn chiếm vỉa hè đường Văn Cao, Tản Đà (Ảnh: HC)

Với sự chứng kiến trực tiếp của ông Nguyễn Văn Tĩnh, quyền Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cùng Chủ tịch UBND phường Thạc Gián và hơn chục thành viên Tổ kiểm tra quy tắc đô thị của phường này, Tổ liên ngành 43 đã chỉ rõ, vỉa hè đường Văn Cao kéo dài đến đường Tản Đà đang bị các hộ bán quán nhậu tại đây biến thành một trong những “trung tâm” ăn nhậu vào loại sầm uất nhất Đà Nẵng hiện nay.

Hầu như toàn bộ vỉa hè trước các quán “Đông Dzui”, “Diệp Khánh”, “Thanh Ngân”, “Quỳnh Trang”, “Thanh Hương”… đã bị lấn chiếm nghiêm trọng bằng bạt, bàn ghế để làm nơi kinh doanh. Không những thế, ở phía đối diện, vỉa hè công viên hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung cũng bị các quán “Quỳnh Trang”, “Thanh Ly”, “Thanh Ngân”… dựng cả chục cái giàn bạt để biến thành “của riêng”.

Đà Nẵng: Nếu họ làm thì một cọng rác cũng không qua mắt được! - ảnh 2

Phía bên kia đường, vỉa hè công viên hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung cũng bị những giàn bạt bằng sắt được thiết kế chắc chắn.

Theo anh Nguyễn Văn Duy, tổ phó Tổ liên ngành 43 Đà Nẵng, mỗi giàn bạt như thế trị giá cả chục triệu đồng. Các giàn bạt này cùng lúc dẫn tới 3 hậu quả: Lấn chiếm vỉa hè, không còn lối cho người đi bộ; Khách ngồi ăn nhậu ở đây sẽ xả rác thải, phóng uế bừa bài xuống hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung gây ô nhiễm môi trường; Ô tô của khách tới ăn nhậu đậu trên lòng đường Văn Cao, Tản Đà vốn khá chật hẹp, gây ách tắc giao thông.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, tổ trưởng Tổ liên ngành 43 cho biết, qua kiểm tra đã yêu cầu lực lượng quy tắc đô thị quận Thanh Khê và phường Thạc Gián trong ngày 10/3 phải giải tỏa hết các giàn bạt phía vỉa hè công viên hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung, không cho tiếp tục buôn bán tại đây. Nếu ngày 11/3 kiểm tra lại vẫn thấy còn tồn tại sẽ đề nghị lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng phê bình, kiểm điểm lãnh đạo quận và phường.

Đà Nẵng: Nếu họ làm thì một cọng rác cũng không qua mắt được! - ảnh 3

Vỉa hè biến thành "của riêng" của các quán nhậu!

Không phải bất ngờ xuất hiện trong một đêm!

Đáng nói là các giàn bạt này thực chất là những giàn sắt cỡ lớn được thiết kế rất chắc chắn, bên trên là mái che cơ động, buổi sáng quấn vào, chiều tối hoặc lúc trời mưa thì giăng ra để biến toàn bộ vỉa hè bên dưới thành nơi buôn bán. Trên các giàn bạt này không chỉ ghi tên quán mà còn ghi cả tên nhà tài trợ!

Đặc biệt, do rất cồng kềnh, nặng nề nên các chủ quán cho các giàn bạt này cố định luôn trên vỉa hè phía công viên hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung bằng cách bắt vít cỡ lớn xuống nền bê tông hoặc dùng dây xích khóa nó vào gốc cây, thân cây. “Đến gió bão cũng chưa chắc làm suy suyển được mấy cái giàn bạt này!” – một thành viên Tổ 43 nhận xét sau khi dùng hết sức rung thử một giàn bạt mà chẳng hề làm nó nhúc nhích!

Đà Nẵng: Nếu họ làm thì một cọng rác cũng không qua mắt được! - ảnh 4

Các giàn bạt này được bắt vít cỡ lớn xuống nền bê tông...

Điều đó cho thấy các giàn bạt này không thể bất ngờ xuất hiện trong một đêm, cũng như vỉa hè phía công viên hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung không phải bây giờ mới bị lấn chiếm, mà đây là kết quả của cả một quá trình khá dài, và còn hứa hẹn tiếp tục kéo dài thêm nếu không có Tổ liên ngành 43 của TP Đà Nẵng xuống kiểm tra.

Một cán bộ Tổ liên ngành 43 cho biết, Đội Quy tắc đô thị quận Thanh Khê có khoảng 50 người và 2 xe tải. Ngoài ra mỗi phường còn có 1 tổ quy tắc đô thị, hiện một số phường đã được trang bị xe tải và sắp tới toàn bộ các tổ quy tắc đô thị của các phường cũng sẽ được trang bị xe tải để làm nhiệm vụ. Vậy lực lượng quy tắc đô thị quận Thanh Khê và phường Thạc Gián đã ở đâu suốt thời gian qua mà để các giàn bạt này xuất hiện và tồn tại một cách ngang nhiên như vậy?

Đà Nẵng: Nếu họ làm thì một cọng rác cũng không qua mắt được! - ảnh 5

hoặc dùng xích sắt khóa vào gốc cây.

Vì sao không thấy?

Tổ phó Tổ liên ngành 43 Nguyễn Văn Duy không trả lời thẳng câu hỏi của chúng tôi mà hỏi lại: “Anh không thấy mấy ông quy tắc đô thị phường Thạc Gián thuộc hết tên mấy bà chủ quán à?”. Trong khi đó, một thành viên khác của Tổ liên ngành 43 nói thẳng: “Họ không làm. Nếu họ làm thì đến một cọng rác cũng không qua được mắt họ chứ đừng nói mấy cài giàn bạt đó!”.

Trước đó, tại buổi làm việc hôm 4/3 với Tổ liên ngành 43 và lãnh đạo các quận, huyện, sở, ngành để rà soát việc thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng từng gay gắt phê phán việc lượng lực quy tắc đô thị quận Thanh Khê đậu xe ở khu vực cầu Phú Lộc trên đường Nguyễn Tất Thành, có cán bộ trên xe mà vẫn để cho tình trạng buôn bán hải sản trái quy định diễn ra tràn lan tại đây, gây mùi hôi thối cho cả một vùng.

Đà Nẵng: Nếu họ làm thì một cọng rác cũng không qua mắt được! - ảnh 6

Lực lượng quy tắc đô thị của phường Thạc Gián và quận Thanh Khê rất đông,

Đà Nẵng: Nếu họ làm thì một cọng rác cũng không qua mắt được! - ảnh 7

được trang bị xe tải để làm nhiệm vụ, nhưng họ đã ở đâu?

“Anh ngồi trên xe, ở dưới dân vẫn buôn bán cá tràn lan như thế thì anh ở đó làm cái chi? Anh đi chỗ khác hay hơn, chứ ở đó mà để sự việc xấu diễn ra thì làm mất đi vai trò, uy quyền của cái xe quản lý đô thị. Mất cán bộ ra đó đứng để làm cái chi? Không có anh ở đó thì thôi, có anh ở đó mà để tình trạng xảy ra như thế là không thể chấp nhận được!” – ông Trần Thọ nói.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !