Đà Nẵng mơ hồ với chương trình bắn pháo hoa của Bộ VH-TT-DL và VTV1?

Lãnh đạo UBND TP và Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng bức xúc trước việc Bộ VH-TT-DL và VTV1 thông báo sẽ tổ chức bắn pháo hoa trên biển Đà Nẵng trong chương trình cầu truyền hình quốc tế đêm 31/12, nhưng đến thời điểm này mọi thứ vẫn “nửa nạc, nửa mỡ”.

Như tin đã đưa, tại cuộc họp sáng 13/12 với các sở, ngành và địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng thống nhất chủ trương cho phép UBND quận Sơn Trà phối hợp với Công ty TMDV Đào tạo và Đầu tư Green Hope tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao (không nhạc nền) trên sông Hàn vào tối 31/12 nhân kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương (1/1/1997 – 1/1/2017).

Đà Nẵng mơ hồ với chương trình bắn pháo hoa của Bộ VH-TT-DL và VTV1? - ảnh 1

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng Nguyễn Hữu Chiến: "Ai đời chương trình do Thứ trưởng ký nhưng Cục Biểu diễn nghệ thuật không biết!" (Ảnh: HC)

Tại cuộc họp, Công ty Green Hope lẫn nhà tài trợ MobiFone đều đề nghị Đà Nẵng chỉ cho phép đây là chương trình bắn pháo hoa tầm cao duy nhất trên địa bàn TP trong đêm 31/12 nhằm đảm bảo sức thu hút cũng như quyền lợi của nhà tài trợ, tạo cơ sở để hàng năm MobiFone tiếp tục tài trợ cho chương trình này. 

Thậm chí họ còn ra điều kiện “nếu TP Đà Nẵng cho phép các điểm bắn pháo hoa tầm cao khác trong đêm 31/12 thì MobiFone sẽ không tài trợ cho chương trình của quận Sơn Trà”.

Ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng, không đồng tình với đề nghị “độc quyền” bắn pháo hoa tầm cao như nêu trên. Theo ông, tối 31/12, TP sẽ diễn ra nhiều hoạt động lớn ở nhiều điểm. Trong đó có chương trình cầu truyền hình quốc tế do Bộ VH-TT-DL phối hợp với VTV 1 tổ chức ở 4 điểm cầu Hà Nội - TP.HCM – Đà Nẵng và Hàn Quốc. Điểm cầu Đà Nẵng sẽ tổ chức ở khu vực Công viên Biển Đông, gồm chương trình văn hóa nghệ thuật và dự kiến có bắn pháo hoa đón mừng năm mới 2017.

“Không thể không cho phép Bộ VH-TT-DL và VTV1 tổ chức chương trình bắn pháo hoa phục vụ cầu truyền hình quốc tế đón năm mới được. Vì đây là chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế. Hơn nữa, chương trình này diễn ra lúc 11 – 12h đêm 31/12, không trùng lắp với chương trình bắn pháo hoa của quận Sơn Trà và Công ty Green Hope, diễn ra từ 21h15 – 21h30!” – ông Nguyễn Hữu Chiến nói.

Ông Đặng Việt Dũng yêu cầu Sở Văn hóa – Thể thao phải làm việc với Bộ VH-TT-DL cho rõ ràng là Bộ có tổ chức bắn pháo hoa tại Đà Nẵng vào đêm 31/12 hay không, chứ không thể đến thời điểm này mà vẫn còn “dự kiến”. 

Ông Nguyễn Hữu Chiến cho biết: “Đến bây giờ Bộ VH-TT-DL và VTV1 chỉ mới yêu cầu xác nhận vị trí, còn lại chúng tôi yêu cầu đưa toàn bộ chương trình vào cho Sở nhưng họ vẫn chưa đưa. Chính vì vậy mà Sở chưa có bất cứ cái gì để trình UBND TP hết”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng tỏ ra bức xúc: “Họ muốn cái gì thì phải vào đây làm việc cho đàng hoàng. Ngay cả chuyện Bộ VH-TT-DL yêu cầu tổ chức chương trình trên địa bàn Đà Nẵng mà không thông báo cho UBND TP là không đúng. Ai làm công tác bảo vệ cho họ tổ chức chương trình? Tự nhiên họ sướng lên bảo “cầu truyền hình nhé, cầu truyền hình nhé”. Đến giờ này mà còn bảo “dự kiến”, không khéo làm lỡ hết việc của mình là không được!”.

Tại cuộc họp, ông Đặng Việt Dũng chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao phải yêu cầu Ban tổ chức chương trình cầu truyền hình của Bộ VH-TT-DL và VTVT1 báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin cho TP Đà Nẵng, chứ “cái kiểu nửa nạc, nửa mỡ như thế này cuối cùng chẳng đâu ra đâu cả”.

Ông Nguyễn Hữu Chiến đề xuất, nếu trong chương trình cầu truyền hình của Bộ VH-TT-DL và VTV1 có bắn pháo hoa thì Đà Nẵng không đồng tình và chỉ để cho quận Sơn Trà và Công ty Green Hope tổ chức bắn pháo hoa vào đêm 31/12. Ông Đặng Việt Dũng đồng tình: “Nhà tài trợ bỏ tiền ra thì ít ra cũng phải cho họ có quyền lợi gì đó chứ!”.

Đại diện Công ty Green Hope cho hay, đơn vị này đã làm việc với Bộ VH-TT-DL và đề xuất nếu Bộ muốn có hình ảnh bắn pháo hoa phát trong chương trình cầu truyền hình thì đơn vị này sẵn sàng chấp thuận cho Ban tổ chức của Bộ ghi hình chương trình bắn pháo hoa của mình. Nhưng theo Công ty Green Hope tìm hiểu thì Bộ VH-TT-DL giao cho Công ty B.N.F. lo phần bắn pháo hoa trên biển Đà Nẵng trong chương trình cầu truyền hình.

Tuy nhiên ông Nguyễn Hữu Chiến khẳng định: “Không phải Bộ VH-TT-DL giao cho Công ty B.N.F. (ở Đà Nẵng) mà là một đơn vị nào đó lạ hoắc. Chính vì thế mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được. Ai đời chương trình do Thứ trưởng ký nhưng Cục Biểu diễn nghệ thuật không biết. Nên tôi nghi ngờ đơn vị này lắm. Vì thế mà hiện nay chúng tôi chưa trình cho UBND TP được về chương trình này”.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho biết chưa thể kết luận ngay việc cho phép Công ty Green Hope “độc quyền” bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao trong đêm 31/12. Tuy nhiên ông khẳng định: “Về quan điểm thì tôi ủng hộ cho đơn vị để làm. Cái này giao cho Sở Văn hóa – Thể thao lưu ý làm việc với các đơn vị để không trùng lắp!”.

HẢI CHÂU

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !