Đà Nẵng: Gia đình du khách sơ ý, một cháu bé tử vong ở động Âm phủ

Do gia đình du khách sơ ý không trông coi, cháu bé còn nhỏ có tính hiếu động nên tự đi vào khu vực nguy hiểm (đã có biển báo cấm) và bị ngã, rơi xuống động Âm Phủ (khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mà gia đình không hay biết.

Chiều 22/5, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, qua thông tin của du khách, lúc 10h45 sáng cùng ngày, phát hiện 1 cháu bé bị ngã ở động Âm Phủ (khu danh thắng Ngũ Hành Sơn), các nhân viên trực tại đây đã có mặt kịp thời và báo ngay cho Trung tâm Cấp cứu 115 đến hỗ trợ.

Đà Nẵng: Gia đình du khách sơ ý, một cháu bé tử vong ở động Âm phủ - ảnh 1

Du khách vào tham quan động Âm phủ ở khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Ảnh: HC)

Tuy nhiên khi bác sĩ có mặt để trợ giúp thì cháu bé đã tử vong trước đó. BQL Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã phân công cán bộ, nhân viên đơn vị tìm kiếm, liên lạc với gia đình nạn nhân và mời về Văn phòng của Ban quản lý để làm việc.

Qua thông tin của gia đình thì nạn nhân là cháu Trần Công L. (sinh năm 2010, trú tại 1A65/4 Ấp 1 xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cùng mẹ là chị Trần Thị Anh và gia đình đi tham quan ngọn Thủy Sơn tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Trong lúc tham quan do gia đình sơ ý không trông coi, cháu còn nhỏ có tính hiếu động nên tự đi vào khu vực nguy hiểm (đã có biển báo cấm) và bị ngã, rơi xuống động Âm Phủ mà gia đình không hay biết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đã trực tiếp tới hiện trường cùng BQL Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, UBND phường Hòa Hải, Công an quận để hỗ trợ, tiến hành ngay các thủ tục liên quan và mời đại diện gia đình làm việc, thông tin rõ sự việc để gia đình được biết, đồng thời động viên gia đình bình tĩnh và đưa đại diện gia đình đến hiện trường để nhận diện cháu.

Qua ý kiến của các cơ quan chức năng, gia đình chị Trần Thị Anh đã thống nhất chuyển cháu Trần Công L. tới Trung tâm Pháp y Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục liên quan trước khi đưa cháu về quê theo nguyện vọng của gia đình.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đề nghị các đơn vị có liên quan có hướng khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân; đồng thời yêu cầu UBND quận Ngũ Hành Sơn, BQL Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn lập tức rà soát lại vấn đề có liên quan, quyết không để các trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra.

Theo đó, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho gia đình, bao gồm: 20 triệu đồng tiền mặt, 5 vé máy bay cho gia đình, chi phí vệ sinh, tẩm liệm tử thi, hòm kẽm, xe và các thủ tục đưa thi thể ra sân bay... để đưa cháu về huyện Bình Chánh, TP.HCM mai táng.

Chị Trần Thị Anh cho biết, thi thể của cháu Trần Công L. sẽ được gia đình đưa về TP.CM lúc 19h tối cùng ngày. Chị cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và chính quyền TP Đà Nẵng đã có sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc tai nạn của con chị cũng như những mất mát to lớn của gia đình.

HẢI CHÂU

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !