Đà Nẵng: Đường mới thảm nhựa đã đọng nước mưa tràn lan!

Ngày 12/10, người dân tổ 74 phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) bức xúc phản ánh với PV Infonet về việc đoạn đường Đỗ Bá ngang qua khu dân cư K38 vừa được thảm nhựa nhưng chỉ mới qua vài trận mưa đã đọng nước tràn lan!

Nhiều người dân tổ 74 phường Mỹ An cho hay, dự án đường Đỗ Bá được triển khai thi công từ cách đây 2 năm, do BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng điều hành dự án. Đoạn đường Đỗ Bá qua khu dân cư K38 (từ ngã tư Đỗ Bá – Lê Quang Đạo đến giáp kiệt 116 Nguyễn Văn Thoại) do Công ty TNHH Hy Mã làm nhà thầu thi công.

Đoạn đường Đỗ Báqua khu dân cư K38 thi công kéo dài gây ô nhiễm môi trường (Ảnh do người dân cung cấp)

Sau nhiều năm bị “ngâm” trong tình trạng “nắng bụi, mưa bùn” dù nằm ngay giữa lòng khu vực du lịch biển trọng điểm của Đà Nẵng, từ tháng 11/2017, đoạn đường này mới được triển khai thi công sau khi rất nhiều bức xúc của người dân được phản ánh lên kỳ họp HĐND TP cuối năm 2017.

Tuy nhiên việc thi công đoạn đường chỉ dài khoảng 205 m (lòng đường 10,5m, vỉa hè 5m) này suốt gần một năm qua vẫn chưa xong. Đến khi kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND TP Đà Nẵng sắp diễn ra thì việc thi công mới được đẩy nhanh hơn. Trước sự bức xúc của người dân và chính quyền địa phương, nhà thầu cam kết ngày 31/8 hoàn thành nền đường đến cấp phối đá dăm và thảm nhựa trước ngày 10/9. Trên thực tế, việc thảm nhựa cũng bị kéo dài.

Người dân bị té ngã khi đi xe đạp trên đoạn đường Đỗ Bá lởm chởm cát, đá (Ảnh do người dân cung cấp)

Sau hai lần trễ hẹn so với cam kết, đến ngày 6/10, việc thảm nhựa mới được tiến hành, đến ngày 8/10 thì cơ bản hoàn thành. Thế nhưng chưa kịp mừng thì ngày 12/10, nhiều người dân sống trên đoạn đường này đã gọi điện cho PV ngao ngán phản ánh sự thất vọng với chất lượng thảm nhựa mặt đường. Theo họ, so với đoạn đường Đỗ Bá (từ ngã ba Đỗ Bá – Hoàng Sa đến ngã tư Đỗ Bá – Lê Quang Đạo) xây dựng trước đó thì đoạn đường Đỗ Bá mới thi công thua kém rất xa về chất lượng lẫn thẩm mỹ.

Chiều 12/10, PV Infonet đã có mặt tại hiện trường. Lúc này các phương tiện, xe máy thi công thảm nhựa đã rút đi hết; cán bộ kỹ thuật của nhà thầu Công ty TNHH Hy Mã cũng khẳng định việc thảm nhựa đã xong. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy hầu như các nắp hố ga kỹ thuật đều trồi lên mặt đường khá nhiều, không chỉ làm cho mặt đường mấp mô, xấu xí mà còn có thể gây nguy hiểm cho người đi xe đạp, xe máy, nhất là vào buổi tối.

Sau nhiều lần trễ hẹn đến cuối tuần qua đoạn đường Đỗ Bá này mới bắt đầu được thảm nhựa

Nhưng hàng loạt nắp hố ga kỹ thuật trồi lên trên mặt đường

Đặc biệt, mặc dù vừa mới được thảm nhựa trước đó ít ngày nhưng chỉ sau vài trận mưa lớn trong hai ngày 11 – 12/10, mặt đường đã có hàng loạt vị trí bị đọng nước. Và việc nhiều nắp hố ga trồi lên mặt đường cũng góp phần cản nước chảy tới cống nên đọng lại thành vũng trên mặt đường.

Nhiều người dân bức xúc phản ảnh, tuyến đường này nằm trong khu vực trọng điểm du lịch biển của quận Ngũ Hành Sơn cũng như TP Đà Nẵng. Tình trạng đọng nước tràn lan như vậy không chỉ mất mỹ quan đô thị, làm văng nước bẩn lên người đi đường mà còn đặt ra những câu hỏi về chất lượng thi công, giám sát công trình.

Tình trạng đọng nước tràn lan xuất hiện ngay từ ngã ba Đỗ Bá - Lê Quang Đạo...

Trong khi đoạn đường Đỗ Bá thi công trước đó (từ ngã ba Đỗ Bá - Lê Quang Đạo ra tới đường Hoàng Sa) hoàn toàn khô ráo thì đoạn đường Đỗ Bá mới thi công lại đọng nước tràn lan như những hình ảnh được ghi nhận dưới đây

Đề nghị không nêu tên vì ngại bị nhà thầu làm khó dễ trong quá trình thi công các hạng mục còn lại (như lát vỉa hè), nhưng một người dân ở đây vẫn bày tỏ: “Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu nên thấy đoạn đường này được thảm nhựa xong thì rất mừng. Vậy mà chỉ mới mưa một trận đã đọng nước tràn lan, kéo dài. Với tình trạng này, liệu mặt đường có qua nổi mùa mưa năm nay không chứ chưa nói đến sẽ chịu được bao nhiêu năm mới bong tróc, hư hỏng?”.

Xin được chuyển câu hỏi này của người dân tổ 74 phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) đến BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng - đơn vị điều hành dự án. 

HẢI CHÂU

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !