Đà Nẵng đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” cho 5 cá nhân

Ngày 26/10, Sở Công thương Đà Nẵng cho hay, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ vừa công bố kết quả xét tặng danh hiệu này cho 5 cá nhân để lấy ý kiến của nhân dân trước khi đề nghị UBND TP Đà Nẵng chính thức công nhận.

Trước đó, thực hiện Quyết định 40/2015/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ đã họp hôm 15/10 để xét đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” lĩnh vực thủ công mỹ nghệ cho 05 cá nhân.

Đà Nẵng đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” cho 5 cá nhân - ảnh 1

Ông Lê Đức Vỹ giới thiệu với lãnh đạo Sở Công thương Đà Nẵng tác phẩm tượng Phật trên lá bồ đề (Ảnh: HC)

Theo đó, 5 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Đà Nẵng" gồm: 

Ông Lê Ngọc Diệp (sinh năm 1974) với 24 năm thực hành nghề điêu khắc mỹ nghệ trên mọi chất liệu. Tại Hội chợ làng nghề Xưa và Nay - Hội An 2006, ông Diệp được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tặng cúp Nghệ nhân bàn tay vàng và được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân làng nghề Việt Nam năm 2012.

Ông Hứa Văn Mai (sinh năm 1978) cũng có 24 năm thực hành nghề điêu khắc, tạo hình nghệ thuật trên mọi chất liệu. Vào năm 2006, ông được UBND tỉnh Quảng Nam trao giải khuyến khích tại cuộc thi sáng tạo sản phẩm CN-TTCN phục vụ du lịch, hiện có tác phẩm là cặp ngựa đá cao 4m đang trưng bày tại Lào.

Còn ông Lê Trung Quân (sinh năm 1971) có 24 năm thực hành nghề điêu khắc và phục chế các loại tượng. Năm 2007 được UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2004-2006.

Và ông Mai Thanh Thiện (sinh năm 1975) với 26 năm thực hành nghề điêu khắc đá. Năm 2013 được Liên hiệp các Hội KH&KT trao giải Bàn tay vàng đá phong thủy dùng cho trang trí nội thất, được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam tặng bằng vinh danh sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề. Năm 2016 được UBND TP Đà Nẵng công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...

Ông Lê Đức Vỹ (sinh năm 1950) với 10 năm thực hành nghề tạo hình phong cảnh, chân dung trên đá, vỏ sò, lá cây với bề mặt lồi lõm tự nhiên với độ chính xác 100%...; năm 2007 được sách Kỷ lục Việt Nam chứng nhận là người đầu tiên làm các sản phẩm thạch ảnh; năm 2013 được công nhận sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề.

Theo kết quả bỏ phiếu bầu tại cuộc họp ngày 15/10, có 100% thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ đồng ý đề nghị UBND TP Đà Nẵng công nhận danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ năm 2016 cho 5 cá nhân nêu trên.


HẢI CHÂU

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !