Đà Nẵng: Đề nghị "trả lại tên" cho bãi biển Phước Mỹ

Bãi biển Phước Mỹ sau một thời gian bị gọi là bãi biển Phạm Văn Đồng thì nay UBND TP Đà Nẵng chính thức đề nghị đặt tên đây là bãi biển Phước Mỹ, theo đúng tên gọi đã có từ lâu.

Ngày 27/11, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng cho hay vừa nhận được Tờ trình số 9411/TTr-UBND của UBND TP Đà Nẵng về Đề án đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng tại TP Đà Nẵng năm 2017 sẽ trình ra kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng (dự kiến diễn ra từ ngày 5 – 7/12).

Bãi biển từ Resort Temple Đà Nẵng đến khu vực nhà hàng Phước Mỹ được đề nghị đặt tên bãi biển Phước Mỹ (Ảnh: HC)

Theo đó, trong tổng số hơn 350 tuyến đường, công trình và bãi biển do các quận, huyện và đơn vị liên quan đề xuất đặt tên trong đợt này, sau khi kiểm tra thực địa, Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng TP Đà Nẵng thống đề xuất đặt, đổi tên cho 146 tuyến đường, công trình công cộng và bãi biển.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên UBND TP Đà Nẵng chính thức đề xuất việc đặt tên cho các bãi biển trên địa bàn TP. Trong đó có 05 bãi biển trên tuyến đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa (thuộc hai quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) và 04 bãi biển trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (thuộc hai quận Thanh Khê, Liên Chiểu).

Cụ thể, đối với tuyến đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa, bãi biển số 1 thuộc phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) có chiều dài 500m, điểm đầu đối diện với đường Phan Bá Phiến, điểm cuối đối diện kiệt 101 đường Võ Duy Ninh, đề nghị đặt tên bãi biển Thọ Quang.

Bãi biển số 2 thuộc phường Mân Thái (quận Sơn Trà) có chiều dài 470m, điểm đầu đối diện kiệt 101 Võ Duy Ninh, điểm cuối đối diện đường Hồ Thấu, đề nghị đặt tên bãi biển Mân Thái. Bãi biển số 3 thuộc phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) có chiều dài 600m, điểm đầu từ khu vực Resort Temple Đà Nẵng, điểm cuối khu vực nhà hàng Phước Mỹ, đề nghị đặt tên bãi biển Phước Mỹ.

Bãi biển số 4 thuộc phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) có chiều dài 1.000m, điểm đầu tư công viên Lăng Ông, điểm cuối đối diện đường Nguyễn Văn Thoại, đề nghị đặt tên bãi biển Mỹ Khê. Bãi biển số 5 thuộc phường Mỹ An (Ngũ Hành Sơn) có chiều dài 1.200m, điểm đầu đối diện đường Nguyễn Văn Thoại, điểm cuối khu resort Premier Village Đà Nẵng, đề nghị đặt tên bãi biển Mỹ An.

Đối với tuyến đường Nguyễn tất Thành, bãi biển số 1 thuộc phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) có chiều dài 3.000m, điểm đầu đối diện đường Nguyễn Tất Thành, điểm cuối nhà hàng Xuân Thiều, đề nghị đặt tên bãi biển Xuân Thiều. Bãi biển số 2 thuộc phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) có chiều dài 2.000m, điểm đầu đối diện đường Trần Đình Trì, điểm cuối khu vực bãi biển đối diện đường Nguyễn Sinh Sắc, đề nghị đặt tên bãi biển Hòa Minh.

Bãi biển số 3 thuộc phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) có chiều dài 1.200m điểm đầu đối diện đường Nguyễn Sinh Sắc, điểm cuối cầu Phú Lộc, đề nghị đặt tên bãi biển Phú Lộc. Bãi biển số 4 thuộc phường Thanh Khê Đông và phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) có chiều dài 2.700m, điểm đầu từ cầu Phú Lộc, điểm cuối đối diện đường Tôn Thất Đạm, đề nghị đặt tên bãi biển Xuân Hà.

Cả 9 bãi biển nêu trên đều được đặt tên theo tên địa danh mà các bãi biển này đứng chân. Trong đó có một số bãi biển đã thành danh từ lâu, thậm chí gắn liền với các sự kiện lịch sử nhưng đến nay mới chính thức được UBND TP Đà Nẵng trình HĐND TP ra Nghị quyết đặt tên, như bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Xuân Thiều…

Riêng với bãi biển Phước Mỹ, trước đây vẫn được người dân địa phương gọi bằng tên như vậy. Sau khi TP Đà Nẵng mở đường Phạm Văn Đồng nối từ cầu Sông Hàn thẳng ra biển và xây dựng Công viên Biển Đông thì trên một số phương tiện thông tin đại chúng, văn bản giấy tờ gọi bãi biển này bằng tên “bãi biển Phạm Văn Đồng”. Nay UBND TP Đà Nẵng chính thức đề nghị đặt tên đây là bãi biển Phước Mỹ, theo đúng tên gọi đã có từ lâu.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !