Đà Nẵng: Bong bóng bay gây mất điện trên diện rộng

Lúc 20g05 tối 22/1 (tức 29 tháng Chạp), người dân ở nhiều khu vực thuộc trung tâm TP Đà Nẵng đã một phen hoảng hốt vì cứ ngỡ phải đón giao thừa bước sang năm mới Nhâm Thìn trong cảnh... tối như đêm 30!

Đà Nẵng: Bong bóng bay gây mất điện trên diện rộng

Đà Nẵng: Bong bóng bay gây mất điện trên diện rộng

Nhiều gia đình ở Đà Nẵng đã một phen lo lắng phải đón giao thừa trong cảnh... tối như đêm 30! - Ảnh: HC

Vào thời điểm kể trên, rất nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Thanh Khê đột ngột mất điện. Đây là sự cố chưa từng xảy ra trong đêm giao thừa ở Đà Nẵng, chí ít cũng trong khoảng 10 năm trở lại đây.Sau hơn 10 phút không thấy có điện trở lại, nhiều người đã nháo nhào gọi điện đến trực ban điều độ của Điện lực Đà Nẵng để hỏi lý do nhưng máy liên tục báo bận.

PV Infonet cũng đã gọi điện cho ông Đào Xuân Thuận, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng và Hoàng Đăng Nam, Trưởng phòng Điều độ (Công ty Điện lực Đà Nẵng). Chuông reo, nhưng cũng không thấy các ông nghe máy.

Buộc lòng, PV Infonet phải gọi điện cho ông Nguyễn Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung để nhờ tìm hiểu sự việc. Sau đó, ông Nguyễn Thành gọi điện lại cho biết, đã xảy ra sự cố một chiếc bong bóng bay vào đường dây trung áp tại vị trí ngã tư Phan Thanh - Nguyễn Văn Linh.

Từ đó dẫn tới mất điện trên hàng loạt tuyến đường như Phan Thanh, Hải Phòng, Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Linh.... Đây là một trong những khu vực sầm uất nhất Đà Nẵng với mật độ dân cư hết sức đông đúc.

Ông Nguyễn Thành cho hay, ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng trực tác chiến của Công ty Điện lực Đà Nẵng đã khẩn trương xử lý. Sở dĩ các vị lãnh đạo có trách nhiệm của Công ty Điện lực Đà Nẵng không nghe điện thoại được là vì đang tập trung chỉ đạo khắc phục sự cố bất ngờ này.

Tuy nhiên, cũng phải đến 20g30, các khu vực kể trên mới có điện trở lại. Đến lúc này người dân mới có thể thở phào nhẹ nhõm sau gần nửa giờ đồng hồ đầy bối rối, lo lắng!

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !