Đà Nẵng bắt đầu phong tỏa bán đảo Sơn Trà phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Ngày 2/11, lực lượng an ninh, quân đội, CSGT đã tiến hành lập chốt, dựng hàng rào, cắm bảng “Stop” trên đường Hoàng Sa (ở khu vực ngã ba Hoàng Sa – Lê Văn Lương) và bắt đầu phong tỏa đường lên bán đảo Sơn Trà để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Một tấm bảng song ngữ Việt – Anh cũng đã được Khu nghỉ dưỡng InterContinental dựng lên ở khu vực này với nội dung: “Trạm kiểm soát an ninh. Vui lòng tuân theo hướng dẫn của lực lượng an ninh và cán bộ Khu nghỉ dưỡng. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này”.

Ngày 2/11, chốt kiểm soát đã được dựng lên ở chân bán đảo Sơn Trà (Ảnh: HC)

Theo quan sát của PV Báo điện tử Infonet, tất cả các loại ô tô, xe máy đi trên đường Hoàng Sa đến chân bán đảo Sơn Trà đều được lực lượng chức năng hướng dẫn rẽ sang đường Lê Văn Lương hoặc quay ngược lại. Cùng lúc, hướng lên bán đảo Sơn Trà từ đường Yết Kiêu cũng đã được phong tỏa.

Mặc dù thông tin về việc phong tỏa bán đảo Sơn Trà từ ngày 2 – 12/11 để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã được đăng tải rất nhiều trên báo chí từ cách đây hơn 10 ngày nhưng cho đến chiều 2/11 vẫn có nhiều xe du lịch, du khách và người dân không biết nên vẫn đi lên hướng bán đảo này.

Nhiều phương tiện do không nắm được thông tin nên vẫn đi lên bán đảo Sơn Trà

Các lực lượng chức năng giải thích...

và mời các xe này quay đầu ngược lại

Các lực lượng an ninh, quân đội, CSGT đã giải thích, nhắc nhở người dân, du khách tuân thủ chấp hành lệnh phong tỏa toàn bộ bán đảo Sơn Trà. Chỉ có xe của các đoàn tham dự APEC 2017, các đơn vị phục vụ được cấp giấy phép riêng mới được ra vào bán đảo.

Đáng nói là sau khi phải quay ngược lại vì không được lên bán đảo Sơn Trà, khá nhiều bạn trẻ và các du khách, trong đó có cả du khách nước ngoài, đã tấp vào đoạn vỉa hè đường Hoàng Sa đối diện với ngã ba Hoàng Sa – Trần Nguyên Hãn, ngay phía ngoài khu vực kiểm soát để chụp ảnh bán đảo Sơn Trà.

Kể cả những người đạp xe tập thể dục

cũng không được lên bán đảo Sơn Trà nên phải quay ngược lại

Và tại đây, họ đã bất ngờ được thưởng lãm một vẻ đẹp khác lạ và vô cùng quyến rũ của Đà Nẵng. Đó là vẻ đẹp của TP lúc hoàng hôn buông xuống khi nhìn từ chân bán đảo Sơn Trà, mà nếu vẫn được lên bán đảo bình thường như mọi ngày thì có lẽ họ đã bỏ qua…

Không được lên bán đảo Sơn Trà, nhiều du khách đã tấp vào đoạn vỉa hè đối diện ngã ba Hoàng Sa - Trần Nguyên Hãn...

ngay bên ngoài khu vực chốt kiểm soát lên bán đảo Sơn Trà

Chụp ảnh bán đảo Sơn Trà cho thỏa... cơn ghiền!

Chợt có người nhìn về phía trung tâm TP và phát hiện ra điều khác lạ...

khiến nhiều người cũng chĩa ống kính về phía trung tâm TP

Vị khách nước ngoài này không được lên bán đảo Sơn Trà, phải quay ngược lại...

và cũng tấp vào đoạn vỉa vè đối diện ngã ba Hoàng Sa - Trần Nguyên Hãn.

Anh cũng chụp ảnh Sơn Trà...

rồi quay ống kính về phía trung tâm TP...

và phát hiện ra những vẻ đẹp khác lạ và vô cùng quyến rũ!

HẢI CHÂU

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !