Đà Lạt mùa phượng tím nở
Cùng với những loài hoa khác ở Đà Lạt, phượng tím đã trở thành một biểu tượng cho vẻ đẹp nên thơ ở xứ ngàn hoa. Và cũng chính cái màu tím ấy đã làm nên một điều đặc biệt cho Đà Lạt. |
Du khách nếu may mắn đếnĐà Lạt vào dịp này, ngoài việc được đắm mình trong hàng trăm loài hoa đang khoe sắc, còn được tận tay cầm, xem và chụp ảnh với những bông phượng tím biếc |
Nói về loài phượng tím Đà lạt không thể không nhắc đến cố kỹ sư nông nghiệp Lương Văn Sáu – người đầu tiên đưa loài phượng tím có nguồn gốc từ châu Mỹ về trồng ở Đà Lạt từ năm 1962. |
Phượng Tím có tên khoa học là Jacaranda Acutifolia với cánh hoa màu lam tím có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau đó được di thực sang một số nước châu Âu, thường được trồng để làm đẹp đường phố, công viên. |
Nếu như Hải Phòng được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ thì màu phượng tím từ lâu đã gắn bó với hình ảnh của Đà Lạt - thành phố ngàn hoa |
Cận cảnh từng chùm hoa phượng tím biếc dịu dàng, bí ẩn, đẹp mơ hồ |
Vẻ đẹp Đà Lạt đẹp mơ màng, tinh khôi những ngày đầu hạ được ví như thiếu nữ Đà Lạt lãng mạn và si tình. |
Đến với Đà Lạt những ngày đầu hè, du khách có thể thả hồn mình vào những cánh phượng tím ngắt cả bầu trời Đà Lạt. Đi dạo quanh hồ Xuân Hương, thung lũng Tình Yêu, đường Trần Phú, đường Hai Bà Trưng... |
Đến Đà Lạt vào thời gian này, nhìn góc nào cũng thấy màu tím của loài phượng đặc biệt này |
Những bông hoa phượng tím khoe sắc giữa nền trời xanh ngắt của Đà Lạt tạo nên vẻ đẹp nên thơ. |
Mỗi độ chớm hè,phượng tím Đà Lạt luôn làm ngất ngây người dân và du khách thập phương. |
“Con đường phượng tím chiều nay đổ/Bóng lá che nghiêng một góc đời” Nhà thơ Miên Thụy đã gieo vào lòng người sự hoài niệm về phượng tím Đà Lạt |