Đã khống chế được ‘bò tót’ trong sân bay
Đã khống chế được ‘bò tót’ trong sân bay
Con vật nghi là bò tót quấy phá gần đường băng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài trước khi bị bắn hạ. |
Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã mở cửa đón khách trở lại sau gần cả ngày 24-7 đóng cửa nhằm đảm bảo an ninh cho đến khi bắn hạ được con “bò tót”. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài hiện khai thác 15 chuyến bay đi và đến của hãng hàng không Việt Nam Airline, tuyến Huế-Hà Nội, Huế-TP.HCM. Trong buổi sáng 24-7, rất nhiều hàng khách phải hủy chuyến bay theo lịch trình hoặc di chuyển vào sân bay Đà Nẵng, tiếp tục hành trình.
Trước đó, từ tối ngày 23 kéo dài đến chiều 24-7, lực lượng Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng các lực lượng chức năng túc trực, ngăn chặn và sẵn sàng xử lý con vật này xuất hiện tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Đoàn chuyên gia về gây tê, gây mê từ thành phố Hồ Chí Minh xuống sân bay Đà Nẵng và ra Huế tiếp cận hiện trường, tổ chức đánh thuốc mê để vây bắt và di chuyển con bò đi nơi khác.
Một diễn biến khác, từ sáng 23-7, con bò này đã lao vào khu vực gần sát đường cất hạ cánh sân bay Phú Bài, sau đó lại trở ra quấy phá một số hộ dân ở phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy. Người dân nơi đây nghi con bò này là thủ phạm húc chết một phụ nữ ở gần khu nghĩa địa. Tới trưa cùng ngày, nhiều người nhìn thấy con bò khổng lồ lại quay trở lại khu vực hạn chế của sân bay và ở đó cho tới sáng nay. Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các lực lượng chức năng thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đã huy động đến gần 100 người túc trực, ngăn chặn và sẵn sàng xử lý một con bò “lạ”.
Sáng 24-7, lãnh đạo địa phương đã đến thăm, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Thí (85 tuổi), trú tại tổ 11, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Bà Thí là nạn nhân không may bị con “bò tót” quấy phá Cảng hàng không quốc tế Phú Bài húc chết vào sáng 23-7. Đồng thời, hỗ trợ 4 triệu đồng để gia đình lo tang ma. Được biết, khoảng 7 giờ sáng 23-7, bà Thí đến nhà một người cháu gần đó. Quá lâu không thấy bà Thí trở về, mọi người trong gia đình đã cùng nhau đi tìm. Đến 13 giờ cùng ngày, một người cháu nội phát hiện bà Thí chết bên vũng máu, cách nhà không xa, thân thể có nhiều kiến bò. Tại hiện trường, áo quần bà Thí bị rách tơi tả, trên mặt có một vết thương dài hơn 5cm và đặc biệt xung quanh có rất nhiều dấu chân bò.
Lê Dương