Cứu thanh niên nhảy cầu Hoàng Văn Thụ tự tử, một chiến sĩ công an bị thương

Mặc dù bị chống cự quyết liệt, chấn thương vùng mặt... nhưng một chiến sĩ công an phường Minh Khai (quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) vẫn cương quyết "giành giật lại sự sống trước lưỡi hái tử thần" cho thanh niên muốn nhảy cầu Hoàng Văn Thụ tự tử.

Công an quận Hồng Bàng thăm hỏi Thượng úy Phạm Tùng Anh tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng vào chiều 26/11.

Vào 15h30' ngày 26/11, tại khu vực cầu Hoàng Văn Thụ (nối quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên), một thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử. Nhận được tin báo, Công an phường (CAP) Minh Khai (quận Hồng Bàng) đã nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường.

Khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác của CAP Minh Khai phát hiện một nam thanh niên đang đứng ở khu vực ngoài lan can đỉnh cầu Hoàng Văn Thụ, có ý định nhảy xuống sông Cấm và đang trong tâm trạng hoảng loạn.

Theo đó, tổ công tác CAP Minh Khai đã tiến hành vận động, thuyết phục nhưng nam thanh niên này đã để "ngoài tai". Trong lúc vận động, Thượng úy Phạm Tùng Anh, cán bộ CAP Minh Khai đã mưu trí tiếp cận, khống chế cứu nam thanh niên.

Lãnh đạo CAP Minh Khai cho biết, khi bị Thượng úy Phạm Tùng Anh khống chế, thanh niên này đã bị chống cự quyết liệt, gây thương tích tại vùng mặt... Tuy nhiên, Thượng úy Phạm Tùng Anh đã nén đau ghì giữ chặt thanh niên cho đến khi các đồng đội tiếp ứng, rồi sau đó đưa được cả hai vào khu vực an toàn.

Ngay sau khi giải cứu thành công, CAP Minh Khai đã đưa Thượng úy Phạm Tùng Anh vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng điều trị. Theo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Thượng úy Phạm Tùng Anh Thương đã bị chấn thương vùng mặt, lệch vách ngăn mũi trái, gãy xương chính mũi.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, danh tính của thanh niên có ý định nhảy cầu được cứu sống là anh Vũ Hữu C., 24 tuổi, trú tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên. 

Khi được cứu sống, anh C. và gia đình sau đó đã cho biết, do bức xúc cá nhân, không làm chủ được bản thân nên anh C. đã có ý định quyên sinh và may mắn được lực lượng công an cứu sống.

Hiện, CAP Minh Khai đã bàn giao nam thanh niên này cho gia đình quản lý.

Từ khóa: Hải Phòng cầu Hoàng Văn Thụ Công an phường Minh Khai nhảy cầu tự tử bị thương khi làm nhiệm vụ Thượng úy Phạm Tùng Anh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !