Cựu chiến binh hiến 22ha đất xây khu tái định cư
Những ngôi nhà gỗ chắc chắn, ngôi trường khang trang được xây dựng là hình ảnh mới về cuộc sống của bà con thôn Xà Ơi 3, xã A Vương, huyện Tây Giang (Quảng Nam).
Người thầm lặng đem tài sản cuối đời mình để thôn Xà Ơi 3 có được bộ mặt mới như ngày hôm nay là ông Bhnuch Dên, 67 tuổi. Hiện nay gia đình ông vẫn đang sống trong một ngôi nhà gỗ tạm bợ, chật hẹp, nhưng ông đã tự nguyện hiến 22ha, gần hết số đất của gia đình ông để xây dựng khu tái định cư Xà Ơi 3.
Được biết, người dân ở thôn Xà Ơi 3 trước đây sống trên đồi. Các hộ dân không có nước dùng phải đi xách rất xa, đường đi chưa có và rất hiểm trở, bà con đi làm phải cuốc bộ hơn 5 cây số mỗi ngày. Mùa mưa bão, bà con phải đi đến nơi khác trú vì nhà cửa không an toàn, các em muốn đi học phải đi bộ đường núi gần 3 tiếng đồng hồ để lên đến điểm trường A Xan.
Là một cựu chiến binh nghèo, cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào số tiền lương “bệnh binh” ít ỏi nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông rất thương đồng bào nơi đây. “Sống rải rác trên đồi không an toàn, tội bà con lắm. Mình không có tiền thì góp đất, góp công để cùng với nhà nước giúp bà con. Mình già rồi, có làm được gì nữa đâu mà giữ đất”, ông nói.
Từ khi có nhà mới, trường mới, cuộc sống của đồng bào Cơ Tu nơi đây được cải thiện. Chị Bling Miên, một người dân ở khu tái định cư nói: “Nhờ có ông Bhnuch Dên mà nay cuộc sống bà con ở đây khá lên nhiều rồi, không những có nhà mới kiên cố để ở mà nguồn nước lại gần, tiện cho việc sinh hoạt”.
![]() |
Ông Bhnuch Dên hiến đất xây trường ở khu tái định cư thôn Xà Ơi 3. |
Là một cựu chiến binh nghèo, cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào số tiền lương “bệnh binh” ít ỏi nhưng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông rất thương đồng bào nơi đây. “Sống rải rác trên đồi không an toàn, tội bà con lắm. Mình không có tiền thì góp đất, góp công để cùng với nhà nước giúp bà con. Mình già rồi, có làm được gì nữa đâu mà giữ đất”, ông nói.
Ông Bling Ao, trưởng thôn Xà Ơi 3 cho biết: Bắt đầu chuyển đến ở cách đây được 2 tháng, đến nay đã có 28 hộ sống trong khu tái định cư, các hộ lần lượt dựng nhà. Ông Bhnuch Dên không những hiến đất, mà còn phụ giúp bà con chở đất dựng nhà, huy động và cùng thanh niên san bằng đất đai tạo điều kiện cho địa phương nhanh chóng triển khai công tác.”
Theo QĐND Online
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
