Cướp đập đầu chảy máu dọa tự tử khi bị tạm giữ

Hà cùng 6 đồng bọn khác sử dụng vũ khí nóng uy hiếp, cướp xế hộp loại sang của một người đàn ông. Khi bị bắt và tạm giữ tại cơ quan điều tra, tên cướp đã đập đầu vào tường, máu chảy thành dòng… dọa tự tử.

Ngày 1/3, nguồn tin từ công an quận Lê Chân – Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao cho công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục khởi tố, điều tra vụ cướp tài sản và nhiều vụ án khác do Nguyễn Ngọc Hà (SN 1981, trú tại số 96 Dư Hàng – Lê Chân – Hải Phòng) cùng 6 đồng bọn khác thực hiện.

Cướp đập đầu chảy máu dọa tự tử khi bị tạm giữ - ảnh 1
Nguyễn Ngọc Hà đã đập đầu vào tường dọa tự tử khi bị tạm giữ.

Trước đó, khoảng 2h ngày 26/2, qua công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực đường bờ mương chùa Đồng Thiện, tổ công tác Phòng PC 65 Công an Hải Phòng phát hiện Hà với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn thể thao, 1 xe Novou.

Ngay sau đó, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 3 dao nhọn các loại, 1 xe máy (loại xe ga), 1 xe máy Wave và một số giấy tờ khác.

Căn cứ nguồn tin thu thập được, công an quận Lê Chân đã kết hợp với PC45 – công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh làm rõ hành vi cướp tài sản của Hà cùng 6 đồng bọn khác. Cụ thể, vào ngày 2/1, tại địa bàn huyện Quế Võ – Bắc Ninh, Hà cùng đồng bọn đã sử dụng vũ khí nóng để uy hiếp, cướp chiếc xe ô tô Mercedes của ông Bùi Đức Vượng (SN 1949, trú tại Hà Đông – Hà Nội).

Trong một diễn biến khác, vào ngày 27/2, khi đang bị tạm giữ ở trụ sở công an quận Lê Chân – Hải Phòng để chờ bàn giao cho công an Bắc Ninh tiếp tục thụ lý điều tra, Hà đã tự đập đầu vào tường, dọa tự tử. Cú đập mạnh khiến đầu của tên cướp bị xây xước, chảy máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, Hà là đối tượng từng có 2 tiền án: 1 án về tội cướp tài sản, 1 án về tội liên quan đến ma túy. Hà đã từng có vợ con nhưng hiện đã ly dị, sống độc thân.

Duy Quyền

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !