Cty TNHH Phương Nam xả thải: Sống nổi không với “mùi đốt xác chết”?

Người dân thôn Lão Cầu, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tố cáo Công ty TNHH Phương Nam (6M) đóng trên địa bàn xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Theo đơn kêu cứu của người dân thôn Lão Cầu, Công ty TNHH Phương Nam (6M) đi vào hoạt động từ tháng 3/2013 với ngành nghề sản xuất tinh chế ô xít kim loại đã liên tục xả nước thải chưa qua xử lý khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước có màu vàng sền sệt, cá chết, đất chuyển màu. Mỗi khi nhà máy xả khí, những người dân sống trong khu vực không thể chịu được mùi “lạ” đó. 
 
Cty TNHH Phương Nam xả thải: Sống nổi không với “mùi đốt xác chết”? - ảnh 1

Người dân thôn Lão Cầu, xã Tiên Tân kéo đến vây cổng Công ty TNHH Phương Nam phản đối việc công ty này xả thải gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân nơi đây.

Quá bức xúc trước việc xả thải của công ty Phương Nam, ngày 9/1/2014 hàng trăm người dân thôn Lão Cầu đã đến trước cửa công ty yêu cầu công ty phải ngừng sản xuất. 

Trước sự phản đối kịch liệt của người dân, ngày 10/1/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các ban ngành chức năng xuống Công ty Phương Nam để tiến hành điều tra, rà soát các phân xưởng và hệ thống xử lý nước thải. 

Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà nam đã lấy mẫu nước, mẫu đất tại cánh đồng nơi công ty xả thải về để xác minh mức độ gây ô nhiễm. Trước sự chứng kiến của người dân, các cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ hệ thống cửa của các phân xưởng của công ty.

Tuy nhiên, đến nay, ngày 16/4/2014, người dân thôn Lão Cầu vẫn chưa nhận được kết luận về mức độ gây ô nhiễm của Công ty Phương Nam và lời giải thích thỏa đáng. Cho nên, người dân hằng ngày vẫn “dầm mưa dãi nắng” trước cửa Công ty Phương Nam để đòi quyền lợi của mình. 

Cô Đinh Thị Chuyên (thôn Cầu Lão), nhà gần ở Công ty Phương Nam, cho biết, trước đây công ty xả khí có mùi “lạ” cả ban ngày lẫn đêm. Nhưng khi người dân bức xúc quá đến trước cửa bao vây nhà máy thì chỉ xả khí vào ban đêm. Nhà máy xả khí thất thường không cố định, khói màu trắng, mùi như đốt xác chết.

Cty TNHH Phương Nam xả thải: Sống nổi không với “mùi đốt xác chết”? - ảnh 2

Cô Đinh Thị Chuyên bức xúc việc Công ty Phương Nam xả thải gây ô nhiễm môi trường.

“Khi nhà máy xả khí vào buổi đêm, khí bay vào trong nhà không tài nào ngửi được. Người dân lúc nào cũng đóng kín cửa, chèn hết lỗ thoáng để khí không lọt vào được. Hít nhiều khí này đầu đau nhức, chân tay đau nhức các khớp. Những gia đình có con nhỏ phải mang con đi nơi khác để ở”, cô Chuyên cho biết thêm. 

Cũng phải chịu cảnh giống cô Chuyên, một người dân (xin được giấu tên) cho biết, nhà cô có ruộng cấy ở gần công ty này. Đến vụ cấy mang mạ xuống đó cấy, nước thải ngấm vào người, khí độc của nhà máy xả ra khiến cho cô bị ngất xỉu.

Cô Đinh Thị Tuất cho biết: “Từ khi nhà máy đi vào hoạt động thì nước ở xunh quanh nhà máy bị chuyển màu, cá không thể sống được, đất cũng chuyển màu. Khi Sở Tài nguyên Môi trường đến kiểm tra, nhiều người dân đã bức xúc, còn bên Sở họ bảo rằng “đó là nước muối!””. 

Tuy nhiên, nhiều người dân còn tố cáo, khi Công ty đã bị niêm phong toàn bộ hệ thống cửa, máy móc nhưng công nhân vẫn phá cửa làm việc bên trong. Khi chúng tôi đến vẫn còn in dấu vết chân. Và đặc biệt người dân còn bị đám côn đồ uy hiếp. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Hạnh – Chủ tịch UBND xã Tiên Tân cho biết, việc dân cho rằng công ty gây ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam và các ban ngành đã xuống công ty TNHH Phương Nam, xác định có độc hại, cá chết có nhiều nguyên nhân. Nước thải có đường ống dẫn thẳng ra sông Nhuệ. Khi nhận được phản ánh của người dân, xã đã có kiến nghị lên cấp trên từ tháng 4 năm ngoái đề nghị cơ quan chức năng giải quyết vấn đề phản ánh của người dân. Thời gian giải quyết hơi lâu, từ tháng 4/ 2013 đến tháng 10/ 2013, Sở tài nguyên môi trường là cơ quan trực tiếp giải quyết.

Còn về việc có sự xuất hiện của các “đàn anh, đàn chị” đe dọa người dân, ông Hạnh cho biết, những kẻ đầu gấu thường xuyên đi lại qua công ty Phương Nam. 

Người dân cung cấp cho PV các hình ảnh ô nhiễm từ việc xả thải trực tiếp vào môi trường của Công ty Phương Nam:

Cty TNHH Phương Nam xả thải: Sống nổi không với “mùi đốt xác chết”? - ảnh 3
Cty TNHH Phương Nam xả thải: Sống nổi không với “mùi đốt xác chết”? - ảnh 4
Cty TNHH Phương Nam xả thải: Sống nổi không với “mùi đốt xác chết”? - ảnh 5
Cty TNHH Phương Nam xả thải: Sống nổi không với “mùi đốt xác chết”? - ảnh 6
Đình Hường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !