CSGT giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh tim đang đi cấp cứu bị tắc đường

Lo lắng cho sức khỏe của mẹ, anh Lợi đã mạnh dạn nhờ đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó, yêu cầu giúp đỡ. Nhận được thông tin cần cấp cứu, đồng chí CSGT đã dùng xe chuyên dụng mở đường đưa ô tô anh Lộc chở mẹ đi cấp cứu, đến bệnh viện kịp thời.

Ngày 4/5, Đội CSGT số 7, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội thông tin, đã đón tiếp một vị khách đặc biệt là anh Đào Xuân Lộc (ở thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) tìm chiến sĩ cảnh sát của đơn vị đã mở đường trợ giúp, để anh có thể đưa mẹ bị bệnh hiểm nghèo đi cấp cứu kịp thời.

Chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trên đường.

Theo anh Lộc kể lại, sáng 24/4 vừa qua khi anh đưa mẹ là bà Nguyễn Thị Lợi (70 tuổi) bị bệnh tim, huyết áp và tiểu đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương II, thì bị kẹt xe giữa đường (tại lối lên xuống đường vành đai III trên cao xuống Khuất Duy Tiến).

Lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình, anh Lợi đã đi bộ tiếp cận đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó yêu cầu giúp đỡ. Nhận được thông tin trên, đồng chí CSGT đã dùng xe chuyên dụng, tiến hành mở đường đưa ô tô anh Lộc đang chở mẹ đi đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Qua hơn 1 tuần điều trị, khi sức khỏe bà Lợi đã bình phục, qua cơn nguy kịch, anh Lộc mới có điều kiện tìm đến trụ sở Đội CSGT để tìm ân nhân đã giúp đỡ gia đình mình hôm ấy.

Sau khi tiếp nhận thông tin và làm rõ, chỉ huy Đội CSGT số 7 cho biết, đồng chí có hành động đẹp giúp đỡ người dân trên là Thượng úy Triệu Quang Tú đang công tác tại đơn vị.

Đội CSGT số 7 đã bố trí Thượng úy Tú và anh Lộc gặp lại nhau, chia sẻ những tình cảm quân dân và cũng là để hiểu biết hơn về những khó khăn vất vả của những người đang ngày đêm đảm bảo an toàn giao thông trên các cung đường huyết mạch của thủ đô.

Tiến Anh
Từ khóa: Đưa bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đi cấp cứu bị tắc đường được CSGT giúp đỡ

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !