Cột phát sóng vô chủ mọc giữa khu dân cư Hà Nội

Một trạm thu phát sóng sừng sững hiện ra trong khu dân cư ở Hà Đông, Hà Nội. Phía điện lực Việt Nam khẳng định đã giao trạm cho Viễn thông quân đội, nhưng Viettel lại phủ nhận. Người dân xung quanh trạm run rẩy mỗi khi có sấm sét.

Chỉ cho PV xem nơi nối tiếp đất của hệ thống dây tiếp điện được nối với một thanh sắt và cắm xuống hồ nước thải ngay trước cửa nhà bà Thùy, nhiều người nghi ngại, khi trời mưa, nếu sét đánh trúng trạm BTS này sẽ ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân.

Cột BTS đặt nhầm chỗ ?

Qua đường dây nóng, nhiều người dân ở khu tập thể trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Thương mại (phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) phản ánh về việc một trạm BTS “đột nhiên” mọc lên tại tầng thượng khiến nhiều người dân bức xúc lo ngại về việc ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như an ninh trật tự của tổ dân phố.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Thế Sương – Đại diện của các hộ dân khu tập thể trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại cho biết: “Vào ngày 29/12/2010, Công ty Trường Giang bất ngờ khởi công lắp đặt cột BTS trong khu tập thể, cụ thể là tại nhà của bà Đặng Hồng Thùy khiến các hộ dân hết sức bất bình. Hầu hết mọi người đều phản đối việc đặt trạm trong khu tập thể và 165 người đã ký vào đơn kiến nghị đề nghị phường, quận giải quyết”.

Cột phát sóng vô chủ mọc giữa khu dân cư Hà Nội - ảnh 1
Chiếc cột BTS lắp đặt trên nóc nhà khiến nhiều người dân bức xúc

Sở dĩ người dân phản đối quyết liệt là do trước đó có nghe thông tin về việc lắp đặt trạm BTS ở khu vực phường Phú Lãm nhưng không phải ở khu tập thể Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương Mại mà là ở “xóm trạm điện” ở gần đó. Không biết vì lý do gì, đột nhiên cột BTS to lớn bỗng dưng được dựng lên trước sự khó hiểu của người dân.

Cột phát sóng vô chủ mọc giữa khu dân cư Hà Nội - ảnh 2
Cột phát sóng vô chủ mọc giữa khu dân cư Hà Nội - ảnh 3
Cột phát sóng vô chủ mọc giữa khu dân cư Hà Nội - ảnh 4
Hệ thống tiếp đất chống sét được nối xuống cống nước thải ngay trước cửa nhà dân

Ngoài ra việc thi công thiết kế cột BTS cũng không đảm bảo kỹ thuật theo thiết kế tiêu chuẩn. Cụ thể, cột BTS nằm trong khu dân cư, ngay trên tầng thượng của gia đình bà, chiều cao của, phần tiếp đất chống sét của cột BTS không đảm bảo an toàn. Chỉ cho PV xem nơi nối tiếp đất của hệ thống dây tiếp điện được nối với một thanh sắt và cắm xuống hồ nước thải ngay trước cửa nhà bà Thùy, nhiều người nghi ngại, khi trời mưa, nếu sét đánh trúng trạm BTS này sẽ ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân.

Không rõ mục đích của cột BTS

Qua tìm hiểu của phóng viên, ban đầu cột BTS được xây dựng nhằm phục vụ cho Tổng công ty Điện lực Hà Nội. Tuy nhiên, căn cứ quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc điều chuyển Công ty Thông tin viễn thông điện lực (ENVTelecom) từ Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) quản lý, phía Công ty Điện lực Hà Đông đã tiến hành bàn giao toàn bộ hạ tầng viễn thông cho Viettel và không tiến hành xây dựng trạm BTS tại vị trí số nhà 15 tổ dân phố 6 phường Phú Lãm, quận Hà Đông.

Tiếp đó, vào tháng 12/2011 phía Chi nhánh Viettel Hà Nội 2 đã nhận bàn giao hạ tầng viễn thông từ phía Công ty Điện lực Hà Đông. Tuy nhiên, chi nhánh này khẳng định không nhận và không hề biết về trạm BTS được xây dựng tại số nhà 15 ở tổ dân phố 6, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

Rõ ràng cả phía điện lực cũng như Viettel đều phủ nhận việc xây dựng trạm BTS nhưng không hiểu vì lý do gì trạm BTS vẫn được dựng lên và được một đơn vị tư nhân là Công ty TNHH Cơ khí Trường Giang đã đứng ra lắp đặt trước sự bức xúc của người dân.

Xây dựng quá hạn cho phép

Trở lại vụ việc người dân kiến nghị phản đối việc lắp đặt trạm BTS, qua văn bản được cung cấp từ UBND xã Phú Lãm thì chủ đầu tư trạm BTS này là Công ty Điện lực Hà Đông, còn Công ty Trường Giang là đơn vị thi công. Sau khi UBND phường có văn bản đồng ý cho Công ty Trường Giang lắp đặt trạm BTS tại gia đình bà Thùy, đến ngày 27/12/2010, UBND quận Hà Đông đã cấp phép xây dựng cho Công ty Điện lực Hà Đông, thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội được phép lắp đặt công trình này trong vòng 1 năm, nếu quá thời hạn 1 năm thì phải xin gia hạn giấy phép.

Cột phát sóng vô chủ mọc giữa khu dân cư Hà Nội - ảnh 5
Người dân đã lập "lô cốt" để ngăn việc lắp đặt cột BTS ở khu tập thể

Tuy nhiên, ngày 29/12/2010, Công ty Trường Giang tiến hành lắp đặt đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của người dân. Ngày 31/12/2010, UBND phường Phú Lãm đã lập biên bản tạm dừng thi công vô thời hạn, chờ cơ quan chức năng vào cuộc, trả lời đơn thư của người dân. Sự việc tạm thời lắng xuống, nhưng người dân vẫn lập “lô cốt” và cắt cử người canh gác để ngăn cản Công tyTrường Giang lắp đặt trộm.

Trong khi việc lắp đặt trạm BTS ở tổ 6, phường Phú Lãm chưa giải quyết xong, ngày 5/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 2151/QĐ-TTg về việc điều chuyển Công ty Thông tin Điện lực (EVNTelecom) từ Tổng Tổng công ty Điện lực Việt Nam sang Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Theo đó, việc chuyển giao EVNTelecom sang Viettel phải đảm bảo nguyên trạng cơ sở hạ tầng viễn thông, các quyền và nghĩa vụ hợp pháp đối với khách hàng và đối tác.

Như vậy, sau thời điểm chuyển giao, Công ty Điện lực Hà Đông không còn là chủ đầu tư của trạm BTS ở tổ 6, phường Phú Lãm. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà ngày 4/7/2012, tức gần 2 năm sau khi công trình này bị tạm dừng thi công thì Phòng Văn hóa & Thông tin quận Hà Đông lại có tờ trình UBND quận Hà Đông về việc gia hạn giấy phép xây dựng trạm BTS của Công ty Điện lực Hà Đông.

Ngày 19/7/2012, UBND quận Hà Đông ra văn bản chấp thuận cho Công ty Điện lực Hà Đông tiếp tục triển khai xây dựng trạm BTS này dù Công ty Điện lực Hà Đông không còn nhu cầu xây dựng trạm BTS phục vụ cho công tác viễn thông.

Lê Tú

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !