Công viên ở Mỹ đóng cửa vì gà tây tức giận tấn công khách

Công viên ở thành phố Oakland, Mỹ buộc phải đóng cửa vì con gà tây lâu năm bỗng nhiên giận dữ, không ngừng tấn công khách du lịch.

{keywords}
Công viên ở Mỹ đóng cửa vì gà tây tức giận tấn công khách

Con gà tây to lớn có tên Gerald không còn quá xa lạ với người dân địa phương và du khách khi tới thăm công viên vườn hồng Morcom ở Grand Lake, thành phố Oakland, California, Mỹ.

Con vật nổi tiếng dễ gần, thường xuyên đi lại gần con người và rất nhiều khách du lịch xếp hàng để được đi chung xe với Gerald.

{keywords}
Gà tây Gerald chờ xe ở Vườn hồng Morcom của Oakland vào tháng 1/2020.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, con gà tây vốn thân thiện bỗng thay đổi tính nết, tấn công dữ dội vào bất cứ ai nó gặp trong công viên vườn hồng Morcom.

Người ta không biết chính xác Gerald đã tấn công du khách công viên bao nhiêu lần, mặc dù bên Dịch vụ Động vật Oakland đã nhận được hơn mười email khiếu nại về con gà tây.

{keywords}
Gà tây Gerald tức giận tấn công khách tham quan 

"Mục tiêu yêu thích của Gerald thường là những người phụ nữ lớn tuổi, trẻ nhỏ cũng có nguy cơ cao", một email gửi tới dịch vụ.

Một người khác đã viết: "Tôi thề rằng tôi đang hồi tưởng lại những cảnh khủng long Velociraptor trong Công viên kỷ Jura năm xưa khi gặp gà tây".

Những người bị tấn công mô tả lại con gà tây lao vào họ, nhảy bổ lên, dùng vuốt và mỏ mổ vào người khi họ cố gắng bỏ chạy.

Sau khi phát hiện nhiều cuộc tấn công, quản lý của công viên đã ra quyết định đóng cửa công viên vườn hồng Morcom để đảm bảo lý do sức khỏe và an toàn cho khách tham quan.

Cơ quan chức năng thành phố ra thông báo nêu rõ mối lo ngại về an toàn công cộng và yêu cầu di dời gà tây. Tuy nhiên Bộ Cá và Động vật hoang dã đã bác bỏ yêu cầu, thay vào đó, họ khuyến khích đóng cửa công viên và 'huấn luyện gà tây giữ khoảng cách với con người'.

Người phát ngôn của Dịch vụ Động vật Oakland, Ann Dunn, cho biết: "Từ lời khuyên của các chuyên gia động vật hoang dã, chúng tôi sẽ đào tạo lại có hiệu quả để gà tây giữ khoảng cách với mọi người".

Những con gà tây đầu tiên đã phát triển ở Bắc Mỹ hơn 20 triệu năm trước. Ngoài thiên nhiên, gà tây có thể bay như thiên nga hay ngỗng trời, nhưng khi được thuần hóa, chúng có thân hình quá nặng nề nên không thể bay dù chỉ một đoạn ngắn.

Thịt gà tây thường được người Mỹ và người các nước Phương Tây dùng cho các món nướng và ngày nay, chúng được dùng nhiều cho lễ Tạ ơn.

Hoàng Dung (lược dịch)

Lễ hội Rồng hứa hẹn khuấy đảo Hạ Long dịp lễ 30/4

Từ ngày 27/4 - 1/5, du khách đến với Sun World Ha Long sẽ được thưởng thức những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay check-in Vườn Rồng trong Lễ hội Rồng.

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Đang cập nhật dữ liệu !