Cộng đồng người Việt và Thái Lan giao lưu văn nghệ, thể thao

Buổi giao lưu thể thao-văn nghệ giữa 3 Hội người Việt Nam nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi - 2019 đã để lại những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp đối với không chỉ những người tham gia giao lưu mà còn có ý nghĩa động viên phong trào của cả 3 Hội người Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam trong khu vực.

Hội viên từ 3 Hội Người Việt chụp ảnh kỷ niệm tại buổi giao lưu

Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, ngày 11/02 (nhằm ngày 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại thành phố Cay-xỏn Phôm-vi-hản, tỉnh Savanakhet (Lào) , Hội người Việt Nam tỉnh Savanakhet đã chủ trì đăng cai tổ chức "Giao lưu Thể thao-Văn nghệ" giữa Hội người Việt Nam tỉnh Chămpasak (Lào), Hội người Việt Nam tỉnh Savanakhet (Lào) và Hội người Thái gốc Việt tỉnh Mục Đa-hản Vương quốc Thái Lan.

Đoàn đại biểu Hội người Việt Nam tỉnh Champasak do ông Cao Đình Hạnh- Chủ tịch Hội dẫn đầu cùng 60 đại biểu là thành viên Ban chấp hành và các hội viên, Đoàn Hội người Thái gốc Việt tỉnh Mục-đa-hản do ông Nguyễn Ngọc Thìn,-Chủ tịch Hội cùng 50 thành viên là Ban chấp hành và các hội viên, Đoàn tỉnh Savanakhet do ông Nguyễn Lương, Chủ tịch Hội và gần 100 đại biểu gồm Ban chấp hành và các hội viên.

Trong buổi sáng, tại sân thể thao của Hội người Việt Nam tỉnh Savanakhet đã diễn ra giao lưu môn bi sắt giữa đội Hội người Việt Nam tỉnh Savanakhet với đội Hội người Việt Nam tỉnh Champasak với 5 cặp thi đấu. Kết quả đội Hội người Việt Nam tỉnh Champasak thắng chung cuộc. Ngoài ra còn có buổi giao lưu môn bóng đá được diễn ra tại sân vận động km số 4 của thành phố Cay-xỏn Phôm-vi-hản, có 6 đội tham gia, chia làm 3 trận. Kết quả đội Hội người Việt Nam tỉnh Champasak thắng chung cuộc.

Buổi giao lưu văn nghệ tối ngày 11/02/2019 được diễn ra tại Câu lạc bộ Hồng Bàng của Hội người Việt Nam tỉnh Savanakhet với nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi của cả 3 Hội.

Phát biểu tại cuộc giao lưu các vị Chủ tịch Hội đều bày tỏ sự vui mừng trước thành công của buổi giao lưu và cho rằng đây là một hoạt động thể thao-văn nghệ ý nghĩa không chỉ tăng cường sức khỏe, tạo sự hiểu biết, tin cậy và củng cố mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng. Đồng thời khẳng định có được sự thành công này là nhờ sự nhiệt tình của các hội viên và sự cố gắng của các thành viên Ban chấp hành của các Hội, nhất là sự chuẩn bị đón tiếp chu đáo của Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Savannakhet cùng với sự động viên hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savanakhet.

Trong lời phát biểu của mình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet Trần Công Thịnh khằng định cuộc giao lưu lần này mang nhiều ý nghĩa, không chỉ tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong cộng đồng, đồng thời để cùng nhau thể hiện ý chí quyết tâm củng cố, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ba nước Việt Nam - Lào và Thái Lan ngày càng bền chặt, mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các bậc tiền bối cách mạng và các thế hệ quân và dân ba nước dày công vun đắp, đã và đang được các thế hệ người Việt Nam, người Lào và người Thái Lan hôm nay tiếp tục củng cố, vun đắp ngày càng sâu sắc hơn, đằm thắm hơn và bền chặt hơn.

Ông cũng đánh giá cao sáng kiến của Hội người Việt Nam tỉnh Savanakhet đã đứng ra đăng cai cuộc giao lưu này và hoan nghênh lòng nhiệt tình tham gia cuộc giao lưu của Hội người Thái gốc Việt tỉnh Mục đa hản, cũng như Hội người Việt Nam tỉnh Champasak, mặc dù đường sá xa xôi và mong rằng những cuộc giao lưu như thế này giữa các Hội người Việt Nam tiếp tục được tổ chức.

Buổi giao lưu thể thao-văn nghệ giữa 3 Hội người Việt Nam nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi - 2019 đã thành công tốt đẹp để lại những tình cảm và ấn tường tốt đẹp đối với không chỉ những người tham gia giao lưu mà còn có ý nghĩa động viên phong trào của cả 3 Hội người Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam trong khu vực.

Đào Cảnh

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !