Cộng đồng người Việt ở Raszyn (Ba Lan) tổ chức đón tết, mừng xuân Kỷ Hợi

Chiều ngày 3/2/2019 (tức 29 tháng chạp âm lịch) tại Trường Phổ thông Cơ sở Raszyn, ngoại ô Warszawa, Ba Lan đã diễn ra ngày hội Đón tết, Mừng xuân Kỷ Hợi, 2019.

Tiết mục múa lân được đông đảo bà con đón nhận

Đông đảo bà con Việt Nam, Ba Lan và một số nước khác trong đó có nhiều cháu thiếu nhi ở Razyn và vùng lân cận đã đến dự.

Tới dự còn có ngài quận trưởng Andrzej Zaręba, ngài giám đốc Trung tâm văn hóa Raszyn, Hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Raszyn cùng một số cán bộ địa phương khác

Đại sứ Vũ Đăng Dũng cùng một số cán bộ Đại sứ quán, đại diện các tổ chức Cộng đồng người Việt tại Ba Lan, các vị Đại đức chàu Nhân Hòa, chùa Thiên Phúc cũng tới dự.

Sau màn múa lân sôi động của Văn Trường võ quán và lời mở đầu của các MC ngài quận trưởng tỏ ý rất vui khi lại được đến dự ngày lễ này, ông chúc mừng cộng đồng Việt Nam tại Raszyn và toàn thể những người có mặt sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhân dịp tết cổ truyền Việt Nam, chúc các cháu nhỏ có một buổi vui chơi thật vui vẻ.

Tiết mục đồng ca của Ban nhạc Đông Đô và tốp ca nhà văn hóa Raszyn.

Đại sứ Vũ Đăng Dũng rất cảm kích cám ơn ngài  quận trưởng và các cấp lãnh đạo Raszyn đã tạo điều kiện và cùng tham dự ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Đại sứ cũng có bó hoa chúc mừng ngài quận trưởng tiếp tục trên cương vị của mình sau đợt bầu cử vừa qua.

Ngày lễ này là dịp để hai dân tộc giao lưu văn hóa, tăng cường đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau Nhân dịp năm mới, Đại sứ gửi tới các vị lãnh đạo địa phương cũng như toàn thể bà con lời chúc năm mới mạnh khỏe, an khang.

Ông Nguyễn Trọng Thắng chủ tịch Chi hội người Việt Nam tại Raszyn phát biểu cảm ơn ngài quận trưởng, các ban ngành của quận đã phối hợp cùng một số tổ chức Cộng đồng tổ chức ngày vui này.

Chương trình chào mừng năm mới năm nay có các tiết mục võ thuật của Văn Trường võ quán, các giọng ca nhí trong Cộng đồng: Mỹ Uyên, Gia Bảo, Gia Huy, các tiết mục nhẩy của nhóm Rumba, nhóm của cô Monika và các ban nhạc Đông Đô, Ban nhạc đồng quê Raszyn, Rubie.

Các tiết mục văn nghệ được bà con chú ý lắng nghe và vỗ tay tán thưởng. Đặc biệt các khán giả đã cũng hát,múa theo các tiết mục hát bằng tiếng Ba Lan của ban nhạc Đông Đô, hợp ca giữa Ban nhạc Đông Đô và tốp ca của Trung tâm văn hóa Raszyn.

Tại ngày hội, bà con cũng được thưởng thức những món ăn truyền thống trong ngày Tết Việt Nam như Nem, bánh chưng, xôi, nem cuốn, giò chả....Cuối ngày hội, bà con đã được thưởng thức một màn pháo hoa đón tết, mừng xuân rực rỡ.

Đây là lần thứ 6, Tết cổ truyền Việt Nam được tổ chức tại Raszyn. Năm nay ngày Hội được tổ chức bởi Chi hội người Việt Nam tại Raszyn, Trung tâm văn hóa Raszyn, Trường tiểu học cơ sở Raszyn, Hội phụ nữ VN tại Ba Lan, Quỹ hỗ trợ người Việt hội nhập tại Ba Lan.

N. Huyền

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.