Công đoàn và Thanh niên Bộ TT&TT tặng quà các hộ dân bị ngập ở Chương Mỹ

Nhiều món quà nhỏ về giá trị vật chất nhưng lớn về giá trị tinh thần đã được các Đoàn viên Công đoàn và thanh niên Bộ TT&TT trao tặng nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ dân tại một số xã bị ngập nước ở huyện Chương Mỹ - Hà Nội.

Sáng 12/8/2018, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ TT&TT phối hợp với Công đoàn TT&TT Việt Nam và Huyện Đoàn Chương Mỹ đã tổ chức hoạt  động thiện nguyện tại một số xã bị ngập nước trong đợt mưa lớn vừa qua ở huyện Chương Mỹ gồm: Tốt Động, Hữu Văn, Hoàng Văn Thụ, Mỹ Lương, Nam Phương Tiến...

80 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được các Đoàn viên thanh niên Bộ TT&TT chuẩn bị sẵn sàng để trao tặng tới tay người dân ở những xã bị ngập nước đợt mưa lớn vừa qua.


Từ lúc đưa ra ý tưởng đề xuất đến khi triển khai đợt thiện nguyện này chỉ gói gọn trong khoảng 5 ngày.

   
Những món quà tuy nhỏ bé về giá trị vật chất nhưng lại rất lớn lao về giá trị tinh thần.

Ông Hoàng Minh Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT cho biết: Để hỗ trợ bà con vùng bị ngập lụt, tổng số quà trao tặng lần này của đoàn thiện nguyện là 80 suất quà, mỗi suất trị giá 350.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống như nước mắm, muối, mì chính….

Bên cạnh đó, đoàn còn hỗ trợ cho 2 xã 40 áo phao và vở ô li cho học sinh để tới đây các em sẵn sàng quay lại trường học. Bởi vừa rồi, khi nước dâng, đồ đạc bị ẩm ướt, sách vở không còn sử dụng được. Những cuốn vở này sẽ được thông qua UBND và Đoàn xã chuyển đến các em học sinh.

Ngoài ra, đoàn còn thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ 1 gia đình có 2 con nhỏ bị đuối nước trong đợt ngập lụt và 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện trạng sau những ngày ngập nước tại xã Tốt Động.

Đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn.

Tại xã Hữu Văn, người dân đã quay về nhà và dần ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, môi trường sống của người dân vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến, xã bị ngập nặng nhất huyện Chương Mỹ đợt mưa lũ vừa qua, thì người dân địa phương đã bị thiệt hại nặng nề về vật chất. Hàng trăm ha lúa bị mất trắng, thủy sản mất 85ha, chăn nuôi cũng thiệt hại rất nhiều (khoảng 264 con lợn, trên 38.000 con gia cầm). Cuộc sống kinh tế của người dân rất khó khăn.

“Năm nay mới đầu vụ - cơn bão số 3, địa phương đã bị thiệt hại nặng nề (năm ngoái cơn bão số 10 mới gây thiệt hại lớn cho người dân). Chính quyền và người dân nơi đây đang lo lắng rằng từ giờ đến cuối năm sẽ còn nhiều vụ mưa bão nữa và cuộc sống người dân sẽ còn có thể tiếp tục bị thiệt hại nặng nề hơn nữa. Bởi vậy, món quà từ Bộ TT&TT gồm 20 bộ áo phao là một món quà rất quý giá”, ông Nguyễn Văn Vĩnh chia sẻ.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT Hoàng Minh Tiến (bên trái) trao tặng 20 bộ áo phao cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Nam Phương Tiến Nguyễn Văn Vĩnh.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến đã giao trách nhiệm cho Đoàn xã khẩn trương xem xét, xác định những hộ bị ngập sâu để chuyển món quà của Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT tới tận tay người dân.

Ông Vũ Viết Lập, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Thượng diễn tả lại độ ngập nước trong đợt mưa lũ.

Tại thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn, dư âm của trận mưa lũ vừa qua vẫn còn khá rõ. Ông Vũ Viết Lập, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Thượng kể lại: “Cả thôn có 250 hộ thì 80 hộ bị nước ngập nhà. Nước lũ năm 2008 đã từng lên cao nhưng vẫn thấp hơn năm nay khoảng 5 phân. Riêng ngõ nhà tôi có 15 hộ thì ngập sâu đỉnh điểm là 1,7m. Khi bắt đầu mưa cũng chỉ nghĩ bình thường, sau không kịp di chuyển đồ đạc, cứ kê kích phản lên ghế, ghế lên phản để ở nhà trông nhà. Phương tiện đi lại và sinh hoạt hàng ngày trong những ngày mưa lũ rất bất tiện.

Ông Sỹ, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành TT&TT trao quà cho một hộ dân.

Các Đoàn viên, thanh niên Bộ TT&TT cũng chia nhau tỏa đi các hộ dân để trao quà tận tay những người dân bị thiệt hại lớn vì ngập nước.

Giờ cuộc sống sau mưa lũ đã ổn định dần nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chính quyền và bà con đang tích cực làm công tác vệ sinh môi trường, nhưng nguy cơ bệnh tật vẫn rất cao.

Một điểm khiến Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Thượng còn khá băn khoăn là địa bàn thôn này cũng bị ngập tương đối sâu, nhưng khi báo cáo tình hình ngập nặng thì địa phương thường chỉ báo cáo trường hợp của xã Tốt Động, không nhắc nhiều đến xã Hữu Văn. Đến nay mới có 1 đoàn của Hội Nông dân đến thăm và tặng quà hỗ trợ người dân Mỹ Thượng – Hữu Văn.

“Những chuyến công tác tình nguyện là nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn thanh niên của cả nước. Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT cũng không ngoại lệ. Như báo đài đưa tin, các đợt thiên tai vừa qua, rất nhiều tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, cuộc sống của người dân bị đảo lộn rất nhiều.

Quan điểm của Đoàn thanh niên Bộ TT&TT là chúng ta làm công tác thiện nguyện là không chỉ đi đến những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để làm các hoạt động có ý nghĩa vì cộng đồng, mà ở ngay Hà Nội, khi thấy những việc gì cần, những việc gì khó khăn mà Đoàn thanh niên và các cán bộ trẻ của Bộ có thể tham gia là đều sẵn sàng tham gia.

Trên cơ sở trao đổi với chính quyền các xã, Huyện Đoàn Chương Mỹ, chúng tôi đã chọn một số xã để phân bổ nguồn quà hỗ trợ một cách hợp lý nhất”, ông Hoàng Minh Tiến nhấn mạnh lý do lựa chọn những điểm đến lần này là một số xã ngay ở huyện Chương Mỹ - Hà Nội.

Đoàn thiện nguyện đến thăm gia đình chị Hà Thị Tuyết ở xã Tốt Động, có 2 con (1 cháu 12 tuổi, 1 cháu 10 tuổi) bị đuối nước trong đợt mưa lũ.

Đoàn cũng đã động viên, thăm hỏi gia đình anh Mai Thế Tiến ở xã Mỹ Lương - hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vợ mới mất, còn 2 con nhỏ 18 tháng tuổi và 4 tuổi.

Đánh giá cao sự chủ động của Đoàn thanh niên Bộ TT&TT, ông Trần Văn Sỹ, Phó Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam bày tỏ: “Dù không có nhiều vật chất nhưng với tinh thần nhiệt tình của tuổi trẻ, chuyến thiện nguyện của Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT lần này góp phần giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, theo đúng tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Hơn thế, khi ta đến với người dân đúng lúc, ta không chỉ giúp họ giảm bớt khó khăn về vật chất mà còn làm cho họ có thêm niềm tin trong cuộc sống, rằng bên cạnh họ còn có nhiều người luôn quan tâm giúp đỡ để họ có thêm động lực vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

 
 
Bình Minh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !