Công an vào cuộc vụ giả chữ ký khiến gạo cứu đói 'đi lạc' ở Đắk Nông

Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) đang vào cuộc, xác minh việc người dân tại Tổ dân phố 1, thị trấn Ea Tling tố cáo bị giả chữ ký, “mất suất” trong nhiều đợt phát gạo năm 2020.

Công an vào cuộc

Ngày 3/11, một lãnh đạo Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, qua các nguồn tin trên báo chí, hiện Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an huyện Cư Jút) đang xác minh, làm rõ các chữ ký bị giả mạo trong phiếu nhận gạo cứu đói tại Tổ dân phố 1, thị trấn Ea Tling.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2020, nhiều người dân tại Tổ dân phố 1, thị trấn Ea Tling đã có đơn tố cáo việc họ “mất suất”, “nhận thiếu” trong nhiều đợt phát gạo cứu đói năm 2020. Nhiều người cũng tố cáo họ bị giả chữ ký trong các phiếu nhận gạo, còn thực tế chẳng được hạt nào.

{keywords}
Ông Thứ bức xúc vì mình bị giả chữ ký trong danh sách nhận gạo.

Sau khi vào cuộc xác minh, UBND thị trấn Ea Tling đã có báo cáo về vụ việc và kết luận: ông Hoàng Văn Chuẩn, tổ trưởng Tổ dân phố 1, thị trấn Ea Tling đã không cấp và cấp thiếu tổng cộng 945kg gạo đối với 21 hộ được phê duyệt trong danh sách nhận gạo cứu đói tháng 10/2020.

Cụ thể, ông Chuẩn đã cấp thiếu cho 17 hộ với số lượng 630kg gạo; không cấp cho 4 hộ với số lượng 315kg gạo.

Qua xác minh, ông Chuẩn đã dùng 945kg gạo nói trên cấp cho 35 hộ khác nằm ngoài danh sách, không tư lợi cá nhân. 

{keywords}
Căn nhà tồi tàn của anh Hòa.

Kết quả xác minh của UBND thị trấn Ea Tling cũng nêu rõ, ông Chuẩn đã ký tên của các hộ nhận thiếu và hộ không nhận gạo để gửi về UBND thị trấn. Sau khi xảy ra sai phạm, ông Chuẩn đã khắc phục, tự mua gạo trả cho các hộ nhận thiếu, chưa nhận gạo đợt tháng 10/2020.

Dân nghèo vật chất nhưng không nghèo tình thương

Theo ông Nguyễn Văn Thứ (60 tuổi, Tổ dân phố 1, thị trấn Ea Tling), 30kg gạo không phải quá lớn, nhưng việc phát gạo thể hiện sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước đến người dân trong những lúc khó khăn, giúp người dân cảm thấy được ấm lòng hơn. Nếu như ông Chuẩn gọi điện hoặc đến nhà, động viên ông nhường suất gạo của mình cho hộ khác khó khăn hơn, ông Thứ sẵn sàng nhường lại để san sẻ. Tuy nhiên, việc ông bị giả mạo chữ ký, không biết suất gạo của mình vào tay ai khiến ông rất bức xúc.

Ông Thứ chia sẻ: “Tôi không biết chữ, các giấy tờ phải điểm chỉ, cũng không được nhận gạo. Thế nhưng trong danh sách nhận gạo vừa rồi, có người đã ký tên tôi. Tôi còn khỏe, còn làm nuôi bản thân được có tiếc gì 30kg gạo. Nhưng, tôi giận vì người khác giả chữ ký, giận vì không biết suất gạo của mình vào tay người nghèo hay người khá hơn gia đình tôi’.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Cúc (36 tuổi) cũng không khỏi bức xúc vì chị là người tật nguyền, sức lao động kém, sống cảnh góa bụa trong căn nhà tạm ven đồng nhưng liên tục bị “mất suất” trong các đợt hỗ trợ gạo Tết, hỗ trợ gạo giáp hạt năm 2020.

Chị Cúc nói: “Tôi ở gần đồng lúa, đến mùa gặt, bà con thương hoàn cảnh góa bụa, tật nguyền nên cũng mang thóc, mang gạo đến cho. Thế nhưng, khi Nhà nước hỗ trợ gạo thì tôi lại không được nhận dù có tên trong danh sách, cũng không biết suất của mình đi đâu. Tôi nghèo, tật nguyền nhưng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ cho người khó khăn. Thế nhưng, lãnh đạo Tổ dân phố làm việc không minh bạch khiến tôi cảm thấy ấm ức”.

{keywords}
Chị Cúc và số ít gạo được hàng xóm giúp đỡ, chia sẻ.

Gia đình anh Phạm Văn Hòa (41 tuổi) cũng là một hộ có tên trong danh sách nhận gạo đợt giáp hạt tháng 5/2020 với số lượng 75kg. Gia đình anh Hòa nghèo, cả gia đình 5 người sống trong một căn nhà tạm bợ giữa đồi. Thế nhưng, ai đó đã nhẫn tâm giả chữ ký, lấy mất phần gạo này của anh.

“Tôi buồn lắm, việc có gạo hay không cũng chẳng sao nhưng có người giả chữ ký để lấy mất phần của gia đình nghèo như tôi thì quá nhẫn tâm”, anh Hòa chia sẻ.

{keywords}
Có người đã “ký thay” và nhận phần gạo của anh Hòa, chị Cúc.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Ea Tling khẳng định, dù không tư lợi cá nhân nhưng việc làm của ông Chuẩn đã trái với chỉ đạo của cấp huyện, cấp thị trấn, gây bức xúc trong dư luận. Dù ông Chuẩn đã khắc phục hậu quả nhưng tới đây UBND thị trấn sẽ tổ chức họp dân, xin ý kiến của bà con để xem xét về việc bãi nhiễm chức Tổ trưởng Tổ dân phố 1 đối với ông Chuẩn.

Cũng theo ông Ánh, nếu như ông Chuẩn công khai họp dân, xin ý kiến của bà con trước khi chia gạo cho những hộ ngoài danh sách thì không có chuyện ngày hôm nay. Hiện, UBND thị trấn Ea T’ling tiếp tục xác minh, làm rõ nội dung người dân phản ánh bị “giả mạo chữ ký,  mất suất” trong các đợt hỗ trợ gạo khác tại Tổ dân phố 1.

Cấp thiếu gần 1 tấn gạo cho người nghèo ở Đắk Nông: Do cá nhân tự ý làm sai

Cấp thiếu gần 1 tấn gạo cho người nghèo ở Đắk Nông: Do cá nhân tự ý làm sai

Rất nhiều hộ khó khăn tại thị trấn Ea T’ling (huyện Cư Jút, Đắk Nông) bị cấp thiếu gạo, có hộ không được nhận gạo hỗ trợ. Sai phạm đã được khắc phục, tuy nhiên cơ quan chức năng khẳng định "không có tư lợi cá nhân".

Trần Nhân

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.

Cát Bà - ‘thiên đường’ chờ được đánh thức

Được ví như bản giao hưởng của núi rừng hùng vĩ và biển đảo bao la, Cát Bà sở hữu 7 hệ sinh thái đa dạng với cảnh quan ngoạn mục, khí hậu trong lành, cùng vô số trải nghiệm hấp dẫn.