Công an phường thu tiền của dân gấp 8 lần quy định

Từ quy định của UBND TP.HCM, mức vận động thu tiền An ninh quốc phòng là 120.000 đồng/năm, Công an phường 19 Quận Bình Thạnh TP.HCM đã thu 960.000 đồng, mà không hề có một lời vận động, một lời giải thích với người dân.
Công an phường thu tiền của dân gấp 8 lần quy định - ảnh 1
Bà Vân Anh té ngửa với con số lạm thu này.

Ngày 5/11, bà Nguyễn Vân Anh, trú lô 7.16 chung cư 79C Phạm Viết Chánh phường 19 quận Bình Thạnh, sau khi nộp tiền an ninh quốc phòng (ANQP) vẫn cứ bần thần bứt rứt không thể nào chịu được. Bởi, chỉ với 2 hộ gia đình là bà và mẹ bà, nhưng Công an phường 19 quận Bình Thạnh đã thu số tiền tổng cộng 1.920.000 đồng, vị chi mỗi hộ phải nộp 960.000 đồng/năm.

Không chấp nhận bị mất tiền một cách oan ức mà không có lời giải thích nào từ phía công an, bà Vân Anh tìm đến báo Infonet nhờ hỗ trợ.

Lần thứ nhất chúng tôi đến, Công an phường 19 Bình Thạnh không trả lời, mà chỉ sang UBND phường. UBND phường hẹn hôm sau sẽ trả lời. Tuy nhiên hôm sau đến UB, ở đây lại chỉ sang Công an phường!

Theo giải thích của Trung tá Hoàng Thanh Việt, trưởng Công an phường 19, quy định của UBND TP.HCM về thu quỹ ANQP trên địa bàn, hộ dân bình thường chỉ 8.000 – 10.000 đồng/hộ/tháng. Còn các hộ kinh doanh thì thu tối thiểu 20.000 đến 50.000/tháng.

Ông Việt cho rằng bà Vân Anh có cho người nước ngoài thuê nhà, nên mức thu là 50.000 đồng/tháng.

“Nếu thu đến mức 80.000/tháng (tức 960.000 đ/năm) như trên thì phải vận động người nộp tiền. Ủy ban có đăng bản tin trên phường, có tuyên truyền xuống tổ dân phố nhiều tháng rồi”, Trưởng Công an khẳng định.

Thế nhưng theo bà Vân Anh, từ trước đến nay chưa ai thông báo, không ai vận động bà về điều này. “Khi tôi đến Công an phường, người thu tiền là chị Nguyễn Quỳnh Mai chỉ hỏi tôi là ‘đã nộp phí ANQP chưa’, tôi nói chưa, vậy là chị ấy ghi luôn 2 cái phiếu gần 2 triệu đồng này cho tôi và mẹ tôi, mà không hỏi tôi bất cứ điều gì”, bà Vân Anh cho biết.

Có mặt tại buổi làm việc với chúng tôi, cán bộ Nguyễn Quỳnh Mai cho biết, vì bà thấy bà Vân Anh cùng mẹ đến, đọc tên hai mẹ con, vậy nên bà thu làm 2 phiếu, mỗi người 960.000 đồng/năm!

Tuy nhiên khi đối chiếu với “Quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” ban kèm Quyết định số 33/2012/QĐ/UBND của UBND TP.HCM ban hành ngày 6/8/2012, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng về mức lạm thu đến kinh khiếp của Công an phường 19 quận Bình Thạnh.

Theo Quy chế này, Quỹ Quốc phòng – An ninh được TP.HCM xác định thu theo phương thức vận động, do người dân tự nguyện đóng góp, chứ không phải là một thứ “phí” như Công an phường 19 Bình Thành xác định, tức không hề bắt buộc.

Mức thu được văn bản này quy định: Với hộ dân bình thường ở ngoại thành thu 7.000 đồng/tháng; hộ bình thường ở nội thành 10.000 đồng/tháng. Với hộ kinh doanh cá thể vận động thu 15.000 đồng/tháng, và 50.000 đồng/tháng đối với cơ quan, tổ chức khác.

Bà Vân Anh có một căn hộ 7.16 để ở, hoàn toàn không kinh doanh. Công an phường thu 960.000 đồng/năm, tức là thu gấp 8 lần so với quy định.

Riêng căn hộ 8.12 bà Vân Anh cho thuê và được mẹ đứng tên, trường hợp này là hộ kinh doanh cá thể, theo quy định cũng chỉ thu từ 15.000/tháng. Và với mức thu 960.000 đồng/năm, Công an phường đã lạm thu cũng gấp 5,3 lần.

Trả lời câu hỏi “Có bao nhiêu trường hợp như thế này?”, Trung tá Việt cho biết trên địa bàn có khoảng vài chục hộ.

Trung tá Việt cho biết là quỹ này Công an phường thu giúp UBND phường, mọi quy định về mức thu đều do phường đưa ra, và thu xong nộp về phường.

Điều đáng nói, văn bản của UBND TP.HCM quy định “Chủ tịch UBND phường, xã có trách nhiệm thực hiện công khai tài chính và kết quả thu, quản lý và sử dụng quỹ QP-AN theo đúng quy định”, nhưng khi chúng tôi đến làm việc thì UBND phường không tiếp, mà chỉ sang cho Công an. 

Văn Thạch - Quyết Lê

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !