Công an thu giữ ô tô Tina Duong thuê rồi mang đi bán

Công an Phan Thiết đã ra TP Ninh Bình để thu giữ ô tô mà N.T.V.A. đi thuê, nhưng sau đó bán cho người khác. Cảnh sát đang tiến hành định giá tài sản phương tiện này.

Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã đưa ôtô mang biển số 51H-242.74, là vật chứng trong vụ án có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan N.T.V.A. (tức Tina Duong, 27 tuổi, quê Bắc Giang), về thành phố Phan Thiết.

Theo chỉ huy Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, sau khi xác định chiếc ô tô liên quan vụ việc đang ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, tổ công tác đã lên đường để xác minh, thu giữ. Cơ quan điều tra đang làm các thủ tục định giá tài sản và thực hiện các thủ tục liên quan vụ việc.

Chiếc ô tô được công an thu giữ. (Ảnh: T.T)

Ngày 12/7, Công an TP Phan Thiết nhận văn bản của Công an TP Ninh Bình về việc chuyển đơn tố giác của ông L.K.D. (ở Đồng Tháp) tố cáo N.T.V.A. (tức Tina Duong, 27 tuổi, quê Bắc Giang) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc ô tô biển số 51H-242.74.

Qua xác minh, công an xác định ngày 24/1, V.A. đã thuê ô tô tự lái tại TP.HCM và yêu cầu giao xe tại Phan Thiết, thời gian thuê 3 tháng với giá 45 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau 3 tháng, V.A. không trả xe mà cố tình trốn tránh. Tới đầu tháng 6, cô gái này đưa ô tô ra Ninh Bình rồi bán cho một người ở Hà Nội với giá 450 triệu đồng và đã nhận 390 triệu.

V.A. sau đó về TP.HCM, lên mạng đặt làm giấy đăng ký xe giả rồi đem giao anh H., hẹn ngày 20/6 sẽ làm thủ tục sang tên và nhận nốt tiền. Đến hẹn, cô gái này không làm thủ tục. Khi trở về TP Phan Thiết, cô được công an mời lên làm việc và đã thừa nhận hành vi.

Theo Công an TP Phan Thiết, hiện V.A. không còn khả năng trả số tiền đã nhận là 390 triệu đồng cho anh H.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, ngoài đơn tố giác của ông L.K.D. (ở Đồng Tháp), đơn vị đã nhận nhiều đơn tố giác N.T.V.A. về cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, ngày 15/8, đơn vị nhận đơn tố cáo của ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) do Phòng PC 01 Công an tỉnh Bình Thuận chuyển đến. Ông N. tố giác V.A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền là 1,5 tỷ đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, V.A. đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N.

Ngoài ra, Công an TP Phan Thiết cũng nhận đơn của ông N.Đ.P. (34 tuổi, ngụ xã Phong Nam, TP Phan Thiết) tố cáo V.A. lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 400 triệu đồng và đơn của bà Đ.T.K.T. (26 tuổi, ngụ TP Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) tố cáo V.A. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800 triệu đồng.

Theo thượng tá Oanh, đơn tố giác của ông N.Đ.P. và bà Đ.T.K.T. hiện chưa đủ cơ sở xác định hành vi chiếm đoạt tài sản của N.T.V.A. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ, xem xét xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Zing.vn

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !