Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác
Anh Trần Văn Long ngụ ở tỉnh Bến Tre, chia sẻ: “Lần đầu tiên được cùng gia đình ra Hà Nội thăm Lăng viếng Bác, mình thực sự thấy xúc động và cảm thấy tự hào về cội nguồn, công lao của Bác và thế hệ đi trước để cho đất nước độc lập như hôm nay”.
Hòa chung vào không khí kỷ niệm ngày đại thắng của dân tộc (30/4/1975), trong những ngày qua, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch đã đón hàng nghìn lượt du khách trong nước cũng như bạn bè quốc tế đến tham quan.
Tại khu vực Lăng Bác, từng dòng người xếp hàng dài tấp nập nối đuôi nhau để vào lăng viếng Bác. Lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm quan cũng đông hơn, đặc biệt là lượng khách ngoại tỉnh về đông gấp nhiều lần ngày bình thường.
Anh Trần Văn Long ngụ ở tỉnh Bến Tre, chia sẻ: “Lần đầu tiên được cùng gia đình ra Hà Nội thăm Lăng viếng Bác, mình thực sự thấy xúc động và cảm thấy tự hào về cội nguồn, công lao của Bác và thế hệ đi trước để cho đất nước độc lập như hôm nay”.
Khu di tích Bác Hồ nằm tại Phủ Chủ tịch, đây chính là nơi Bác Hồ đã ở và làm việc sau khi quân ta về tiếp quản Thủ đô năm 1954.
Từ năm 1954 - 1958, Bác Hồ ở và làm việc trong một ngôi nhà nhỏ nằm bên cạnh ao cá. Sau đó, Bác chuyển sang ở ngôi nhà sàn bằng gỗ mới xây dựng. Đây là công trình đặc biệt và quan trọng nhất của cụm di tích, gắn bó với Người cho tới khi qua đời (năm 1969).
Ngôi nhà sàn Bác Hồ nằm kế bên một ao cá rộng, xung quanh là khu vườn xum xuê cây trái, với rất nhiều loài cây quý hiếm mà nhân dân từ mọi miền trên đất nước gửi tặng. Ở nơi đây, Bác trồng cây, nuôi cá sau giờ làm việc. Sau khi Bác qua đời, ngôi nhà sàn cùng cả khu vực này đã trở thành di tích và là một điểm tham quan gắn liền với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại khu vực Lăng Bác, từng dòng người xếp hàng dài tấp nập nối đuôi nhau để vào lăng viếng Bác. Lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm quan cũng đông hơn, đặc biệt là lượng khách ngoại tỉnh về đông gấp nhiều lần ngày bình thường.
![]() |
| Dòng người xếp hàng viếng thăm Lăng Bác |
Anh Trần Văn Long ngụ ở tỉnh Bến Tre, chia sẻ: “Lần đầu tiên được cùng gia đình ra Hà Nội thăm Lăng viếng Bác, mình thực sự thấy xúc động và cảm thấy tự hào về cội nguồn, công lao của Bác và thế hệ đi trước để cho đất nước độc lập như hôm nay”.
Khu di tích Bác Hồ nằm tại Phủ Chủ tịch, đây chính là nơi Bác Hồ đã ở và làm việc sau khi quân ta về tiếp quản Thủ đô năm 1954.
Từ năm 1954 - 1958, Bác Hồ ở và làm việc trong một ngôi nhà nhỏ nằm bên cạnh ao cá. Sau đó, Bác chuyển sang ở ngôi nhà sàn bằng gỗ mới xây dựng. Đây là công trình đặc biệt và quan trọng nhất của cụm di tích, gắn bó với Người cho tới khi qua đời (năm 1969).
Ngôi nhà sàn Bác Hồ nằm kế bên một ao cá rộng, xung quanh là khu vườn xum xuê cây trái, với rất nhiều loài cây quý hiếm mà nhân dân từ mọi miền trên đất nước gửi tặng. Ở nơi đây, Bác trồng cây, nuôi cá sau giờ làm việc. Sau khi Bác qua đời, ngôi nhà sàn cùng cả khu vực này đã trở thành di tích và là một điểm tham quan gắn liền với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
![]() |
| Các bé Trường Tiểu học Mầm non Hoa Sen cùng cô giáo đi viếng thăm Bác Hồ |
![]() |
| Du khách nước ngoài tham quan đường Xoài nằm trong khu di tích Bác Hồ nằm tại Phủ Chủ tịch. |
![]() |
| Một trong những chiếc xe do chính phủ Liên Xô tặng vào năm 1955 để chở Bác |
![]() |
| Ngôi nhà nhỏ 1 tầng – Nơi làm việc của Bác Hồ (từ năm 1954 – 1958) |
![]() |
| Ngôi nhà sàn Bác Hồ- Một kiến trúc bằng gỗ 2 tầng, mái ngói với hàng rào dâm bụt bao quanh |
![]() |
| Tầng 2 của nhà sàn - Nơi Bác Hồ ngồi làm việc |
![]() |
| Hoa dâm bụt nở trước cổng nhà sàn Bác Hồ |
![]() |
| Phía trước nhà sàn Bác Hồ là ao cá, với xum xuê cây trái tỏa bóng mát. |
![]() |
| Du khách nước ngoài thích thú với những chú cá trong vườn Bác |
![]() |
| Các chiến sỹ làm nhiệm vụ canh gác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh |
Quỳnh Anh
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.










