Cơn mưa trái mùa gây rối thành phố

Chiều 15/3, sau cơn mưa to trái mùa kèm theo gió mạnh bất ngờ ập xuống đã gây ra nhiều rắc rối cho đô thị TP.HCM.

Cơn mưa trái mùa gây rối thành phố

Tại giao lộ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cao Thắng, phường 2, quận 3, trong lúc các công nhân đang làm việc thì hệ thống giàn giáo cao hơn 10m, bất ngờ bị gió to kèm mưa thổi nghiêng và làm đổ sập ra đường, khiến cho nhiều nhiều đang đi đường hốt hoảng, bỏ chạy náo loạn.

Cơn mưa trái mùa gây rối thành phố

Dàn giáo bị kéo sập bởi cơn mưa trái mùa

Song, nhờ những sợi dây cáp điện to ven đường làm lá chắn nên hệ thống giàn giáo không đổ xuống đường. Ngay sau đó, nguồn điện tại đây được cắt để tránh xảy ra chập điện. Tuy nhiên sự việc đã gây kẹt xe gần một tiếng đồng hồ do đúng “đỉnh” giờ tan tầm.

Hiện, khung giàn giáo có nguy cơ đổ sập ra hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai bất cứ lúc nào một khi có gió hay mưa tái diễn.

Cũng tại quận 3, sau khi cơn mưa vừa tạnh, một hố “tử thần” xuất hiện trước miệng hố ga nằm trên đường trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đối diện với UBND quận 3, có chiều ngang khoảng 1,2m, dài 2m, sâu 25cm, đất cát bị sụp lấp kín miệng hố ga.

Cơn mưa trái mùa gây rối thành phố

Hố 'tử thần" được chấp vá tạm bợ

Anh Nguyễn Văn Lắm, công nhân công trình đang làm việc gần đó cho biết, phía dưới hố “tử thần” là công trình đặt cống thoát nước ngang qua đường Cách Mạng Tháng Tám, đường ống này vừa mới đặt xong và có san lấp ban đầu.

Do hố “tử thần” nằm gần ngã tư Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, lại xuất hiện vào giờ cao điểm nên giao thông tại khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Cơn mưa trái mùa gây rối thành phố

Nhiều bảng hiệu băng rôn quảng cáo bị gió cuốn phăng

Để tránh gây tai nạn cho người đi đường, một công nhân công trình đã dùng lá cây đặt xuống hố và dùng xe máy của mình chặn trước hố để báo hiệu. Lực lượng thanh tra thuộc Sở Giao thông vận tải có tiếp cận hiện trường chờ đại diện đơn vị thi công đến để lập biên bản vụ việc. Tuy nhiên, đến hơn 18 giờ, hố chỉ được “chắp vá” tạm bằng vài thùng đất đá cho có lệ.

Ngoài hai sự cố trên, nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM cũng đã chịu ảnh hưởng của cơn mưa trái mùa này như: gây ngập cục bộ, làm đổ bảng hiệu, tốc mái nhà…

mỹ anh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !